Như tin tức đã đưa trước đó, khoảng 6h sáng 26/4 tại Khu tập thể địa chất (Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.
Nạn nhân là Trịnh Quang Vinh (SN 1981, trú tại Khu tập thể địa chất Du Nội, Mai Lâm) và hung thủ là Nguyễn Minh Phương (SN 1971, công an xã Mai Lâm), hàng xóm của nạn nhân.
Sau khi xảy ra vụ việc, PV báo điện tử Người đưa tin đã ghé thăm ngôi nhà của nạn nhân. Bước vào cửa, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ, khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy xót xa. Kể từ khi nhận được hung tin, người mẹ và vợ của nạn nhân Trịnh Quang Vinh suy sụp hoàn toàn trước sự ra đi đột ngột của người con, người chồng là trụ cột trong gia đình.
Anh Lê Văn Trí đau xót kể lại sự việc.
Anh Lê Văn Trí (1956) - anh rể nạn nhân nghẹn ngào kể lại: “Sáng sớm 26/4, khi gia đình tôi vẫn còn đang chưa tỉnh giấc thì Phương đến đập cửa nhà tôi đòi dọa giết cả nhà.
Nghe thấy vậy, cậu Vinh chạy lại và hai bên có xảy ra xô xát. Đang ở trong nhà chưa kịp hiểu chuyện gì, thì thấy vợ tôi hét lên: “Thằng Phương nó giết em tôi rồi”.
Sau đó theo phản xạ, vợ tôi mở cửa chạy ra thì bị Phương chém 2 nhát vào đầu nhưng rất may vợ tôi đỡ được nên chỉ bị thương ở cánh tay phải.
Lúc bấy giờ tôi vùng dậy nhưng rối quá chỉ biết hô hoán mọi người và rút vội vàng chiếc khăn mặt trong nhà tắm để bịt vào chỗ vết thương của cậu Vinh. Ngay sau đó chúng tôi có gọi xe cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cậu Vinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu”.
Vừa nói, anh Trí vừa nhìn lên di ảnh người em và sụt sùi: “Vinh là con trai duy nhất trong gia đình nên mọi công việc vất vả đều do cậu ấy gánh vác. Được cái Vinh lành lắm và rất thương anh chị, nên