Đó là sở thích cũng như niềm vui nhỏ của bà mẹ trẻ mẹ Lương Thúy Ngân, 31 tuổi – tiếp viên hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airline sau mỗi chuyến bay dài về với gia đình.
Hiện cặp vợ chồng tiếp viên này đang sống cùng con trai Trần Quang Lâm, 3 tuổi (tên thường gọi là BuBu) tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Mỗi khi không phải tất bật với những chuyến bay, người phụ nữ trẻ Lương Thúy Ngân lại dành nhiều thời gian chơi và chăm sóc con trai nhỏ, chăm sóc cho tổ ấm nhỏ bé của mình. Nhất là mỗi khi bước vào những ngày nóng nực, bà mẹ 1 con xinh đẹp này thường có thói quen tự làm các loại nước sâm mát cho con.
Ngân Lương và các đồng nghiệp.
Chụp ảnh cùng chồng
Và con trai nhỏ...
“Mùa hè, nếu không chú ý cho con ăn uống đúng cách, con sẽ rất dễ bị nổi rôm sảy, ngứa ngáy khó chịu. Do đó, mình thường làm nước mát gồm râu ngô, mía, đường phèn, bông cúc, rong biển, lá dứa... để cho con uống dần.
Mình chịu khó làm vậy để con trai vừa có một thức uống an toàn nhất lại thơm ngon nữa. Con cũng được giải nhiệt từ trong ra ngoài và không bị rôm sảy hỏi thăm với thức uống tự chế của mẹ”.
Với tiếp viên hàng không này, để làm nước sâm mát cho con và cả gia đình ngày hè không mất quá nhiều thời gian của các bà nội trợ. Ngược làm, chúng cực dễ làm, lại đơn giản, nguyên liệu cũng vô cùng dễ kiếm. Đặc biệt chúng tốt hơn hẳn khi cho con uống nước pha chế hoặc nước hoa quả, nước lọc.
“Mùa hè các bé hay chạy nhảy nhiều nên dễ mất nước lắm. Vì thế, bạn phải nhớ nhắc con uống nước thường xuyên tránh mất nước