Biệt phủ trăm tỷ núi Hải Vân của đại gia vàng: Tiếp tục tháo dỡ phần vi phạm
Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 02/01/2019 | 18:24
0
Đại gia vàng Ngô Văn Quang đã thuê công nhân, tiếp tục tháo dỡ biệt phủ xây dựng trái phép trên núi Hải Vân của mình. Trước đó, mốc thời gian cuối cùng mà chính quyền định ra là ngày 31/12/2018.
Ngày 2/1, bất chấp cơn mưa phùn, hàng chục công nhân đã tiến hành tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép tại biệt phủ trên núi Hải Vân, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng của đại gia vàng Ngô Văn Quang.
Biệt phủ này cùng với biệt phủ của Thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam từng gây xôn xao dư luận trong suốt nhiều năm qua khi ngang nhiên xây dựng trái phép trong khu vực đất rừng núi Hải Vân. Cuối năm 2014, 2 khu biệt thự này mới bị chính quyền phát hiện xây dựng trái phép.
Ngày 4/2/2015, UBND quận Liên Chiểu ra quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ 2 biệt thự. Ông Thạch và ông Quang sau đó đã tiến hành dỡ một số hạng mục, rồi có đơn xin giữ lại. Sự việc kéo dài cho tận ngày hôm nay. Cử tri và đặc biệt là nhiều tầng lớp hưu trí TP. Đà Nẵng rất bức xúc. Họ đề nghị phải xử lý nghiêm, tháo dỡ ngay biệt phủ vi phạm.
Theo quyết định trước đó của UBND quận Liên Chiểu, việc tháo dỡ biệt phủ vi phạm phải được thực hiện xong trước 31/12/2018. Ông Ngô Văn Quang đã thuê công nhân thực hiện tháo dỡ.
Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu thông tin rằng, đến nay 2 công trình vi phạm còn lại trong số 10 công trình nằm trong biệt phủ của ông Ngô Văn Quang trên khu vực núi Hải Vân vi phạm xây dựng trái phép cơ bản đã được tháo dỡ.
"UBND quận đã cử lực lượng kiểm tra giám sát việc xử lý những phần vi phạm còn lại của công trình trên, tuy nhiên do thời tiết mưa gió liên tục, lại đúng dịp cuối năm nên việc tháo dỡ có muộn một vài hôm. Sau khi tháo dỡ xong, UBND quận sẽ báo cáo cho các cơ quan liên quan để giải quyết theo quy định”, ông Hưng nói thêm.
Ngày 2/1, ông Ngô Văn Quang - chủ nhân biệt phủ núi Hải Vân gây xôn xao dư luận nhiều năm qua đã tiếp tục thuê công nhân tháo dỡ. Theo chính quyền địa phương, lần tháo dỡ này sẽ được tổ chức triệt để.
Trước đó, dù bị phát hiện vi phạm xây dựng biệt phủ trái phép từ năm 2014, nhưng việc tháo dỡ vẫn không được thực hiện dứt điểm. Các mốc thời gian buộc tháo dỡ dứt điểm liên tục bị thay đổi, kéo dài.
Mới đây nhất, UBND quận Liên Chiểu đã yêu cầu ông Ngô Văn Quang nghiêm túc chấp hành việc tự tháo dỡ các công trình vi phạm còn lại trước ngày 31/12/2018. Nếu ông Quang không chấp hành, UBND quận Liên Chiểu sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự đô thị theo quy định.
Trên địa bàn 2 xã Minh Trí và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) đang có 35 trường hợp vi phạm trong xây dựng, trong đó có nhiều căn nhà kiên cố trị giá hàng chục tỷ đồng ngang nhiên xây dựng giữa rừng phòng hộ.
Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho hay, ông Quang phải tự tháo biệt thự của mình trước ngày 4/2/2016. Đại gia vàng này không chấp hành thì chính quyền quận sẽ cưỡng chế.
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.
Quốc hội đã bãi nhiệm 3 đại biểu Quốc hội, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với 9 người khác. Hiện, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 487 đại biểu.
Ngày 18/5, theo Sở Thể thao và Văn hóa thành phố Đà Nẵng, đơn vị sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật nhân dịp kỉ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.