Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 20/4, khi 4 người Việt Nam lao động “chui” tại Nga bị tử vong do ngạt khí gas . 3 trong số 4 nạn nhân là người Quảng Bình, bao gồm anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1972) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994) đều trú tại xóm 8, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch cùng anh Nguyễn Hồng Thái (SN 1970), ngụ thôn Thanh Gianh, xã Thanh Trạch. Nạn nhân còn lại quê ở Nghệ An (chưa rõ danh tính).
Di ảnh của các 4 nạn nhân được người lao động địa phương tại Nga lập vội
Bước sang ngày thứ ba, người dân địa phương có các nạn nhân tử vong vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa. Tin giữ ập đến quá bất ngờ khiến vùng quê nghèo êm đềm bỗng nhiên xáo trộn, tang thương.
“Mới đây thôi, ba còn gọi điện về hỏi thăm mẹ con con. Ba dặn các con phải ngoan và nghe lời mẹ, rồi cuối năm ba về. Nhưng ba chưa về thăm mẹ con con thì đã bỏ mạng nơi đất khách rồi”, cháu Nguyễn Thị Hoài Sương (16 tuổi, con gái nạn nhân Chiến) nói trong nước mắt.
Người thân của anh Chiến cho biết, anh Chiến đi lao động tại Nga từ năm 2010, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, từ đó đến nay, anh chưa một lần về thăm vợ con. Anh dự định, sẽ dồn tiền cuối năm về quê thì xảy ra chuyện chẳng lành.
Anh Chiến có hai người con gái, cả hai đều đang ở tuổi ăn học, trong khi đó, thu nhập từ mấy sào ruộng chẳng thể nào đủ tiền nuôi sống gia đình. Năm 2010, thấy mấy người trong thôn sang nước ngoài làm việc, thi thoảng lại có tiền gửi về cho vợ con, anh cũng đánh liều tìm đến người môi giới đi làm ăn bên Nga.
Ngày anh đi, mặc dù căn nhà vợ chồng mới xây chưa trả nợ hết, anh vẫn chạy vạy khắp nơi để vay được 40 triệu đồng làm chi phí sang Nga lao động “chui”.
“Lao động vất vả, nhưng anh ấy vẫn tích góp gửi tiền về cho vợ con trả nợ. Khi trả xong