Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 24h phát hiện 5 người trong một gia đình tử vong vào chiều 30 Tết, công an đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án khi hắn bỏ trốn về quê.
Chiều 30 Tết (ngày 15/2) , người dân phát hiện mùi tử khí từ nhà ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) trú tại hẻm số 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. HCM. Phá cửa vào trong, cảnh sát thấy vợ ông này đã chết, thi thể có nhiều vết thương, bên cạnh là chú chó becgie hung dữ, phản ứng dữ dội
Cảnh sát cơ động (Đội cảnh khuyển) phải đánh thuốc mê chú chó, lực lượng chức năng mới vào sâu được trong nhà. Ông Chinh tử vong trong phòng ngủ, cổ bị cứa. Ba con của họ gồm bé trai 13 tuổi, hai bé gái 11 và 6 tuổi, tử vong ở các phòng ngủ khác.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 con dao và nhiều vật dụng khác; trích xuất hình ảnh của các camera an ninh quanh khu vực (thời điểm trước, trong và sau án mạng)...
Ngay trong đêm, hàng trăm trinh sát chia làm nhiều mũi, truy bắt hung thủ. Vợ chồng ông Chinh có kinh tế khá giả, được đánh giá sống hòa nhã với hàng xóm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 16/2 (Mùng 1 Tết), Công an TP.HCM bắt Nguyễn Hữu Tình, 18 tuổi (sinh tháng 1/2000), quê An Giang được xác định là nghi phạm gây án.
Tình vừa làm việc cho ông Chinh được hai tháng, tham dự tiệc tất niên của gia đình chủ ngày 12/2. Khi tiệc tàn, những người thợ khác về quê ăn Tết, riêng hắn ở lại. Tối hôm đó, Tình sát hại cả gia đình chủ bằng dao. Nghi phạm được cho là đã thừa nhận hành vi, ra tay tàn độc do "bị chủ la mắng" và muốn cướp tài sản. Hắn đã lấy một số đồ đạc của nạn nhân trước khi bỏ trốn.
Vụ án xảy ra ngày giáp tết khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 24h phát hiện 5 người trong một gia đình tử vong vào chiều 30 Tết, công an đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án khi hắn bỏ trốn về quê.