Sau tiết mục phải giả nữ tuần trước, Bạch Công Khanh quay về lại với hình tượng nam ca sĩ Lý Khắc Cần. Anh cho biết đặc điểm duy nhất mà anh dễ bắt chước nhất chính là một thần thái lạnh nhưng rất ngầu.
Tổng đạo diễn Quốc Thảo cho biết tuy đây là một ca khúc nói về sự đau khổ trong tình cảm nhưng anh đã tư vấn cho Bạch Công Khanh phải làm sao cho tiết mục này đừng quá đau khổ, tuyệt vọng. Lý do vì điều này sẽ làm cho bầu không khí của chương trình trùng xuống và khán giả sẽ mang một tâm trạng không tốt về tình yêu trong cuộc sống. Nhân dịp này, Bạch Công Khanh cũng đã trình diễn một màn ảo thuật vui tươi nhưng cũng gây khá nhiều bất ngờ cho ban giám khảo.
Giám khảo Mỹ Linh nhận xét: “Chị thấy tiết mục này hôm nay rất là được và em sẽ là một ẩn số của chị”.
Với giám khảo Hoài Linh, anh có ý kiến: “Em hát khá tốt. Tuần này em giả một ca sĩ nam có giọng hát rất đặc biệt và thần thái anh ấy biểu diễn lúc nào nó cũng lạnh lạnh như vậy. Ngay trong sự lạnh lạnh đó nó có một sự uyển chuyển mềm mại và em đã lột tả được thần thái đó”.
Giám khảo Đức Huy cho rằng: “Đây là một tiết mục rất an toàn, nhạc điệu tươi vui. Tôi thích phần trình diễn của bạn. Khi xem clip tôi thấy bài hát này không hề có một điểm nhấn nào. Nhưng có thể hôm nay vì tôi ngồi gần bạn xem bạn trình diễn sống nên tôi thấy một sức sống cho bài hát. Nhưng tôi hy vọng tuần tới bạn sẽ sự mạo hiểm để chúng ta thấy rõ hơn tiềm năng của bạn”.
Tử Văn