Hãy thử tưởng tượng xem bạn đang sửa nhà, bạn phá dỡ tường và phát hiện ra một két sắt nhỏ, bên trong có chứa 50.000 đô và một bản đồ kho báu?
Nghe có vẻ buồn cười nhưng điều đó thực sự đã xảy ra với một cặp vợ chồng ở Phonix, Mỹ. Đăng tải trên imugur, người phụ nữ đã miêu tả câu chuyện đáng kinh ngạc của mình khi tìm thấy loạt chỉ dẫn bên trong chiếc két sắt hàng chục năm tuổi.
Hai vợ chồng cô đang phá dỡ nhà bếp thì phát hiện chiếc két. Khi di chuyển chiếc két họ tìm thấy mã số an toàn ở phía sau một tủ thuốc gia đình và sau khi thử nhiều lần, chiếc két đã mở ra. Bên trong chiếc két có 51.080 USD, chủ yếu là tờ 100 USD và 1 chai bourbon đề năm 1960.
Người phụ nữ may mắn này cho biết “Ban đầu chúng tôi không tin vào những gì nhìn thấy. Thời gian như chững lại. Tôi bắt đầu chạm vào chiếc két và Eddied đã hét lên “Chờ đã, nó có thể là một cái bẫy!” Đến giờ tôi vẫn còn buồn cười vì điều đó.”
Bên trong chiếc két còn có một cuốn sách đề tựa là “A Guide for the Perplexded" (tạm dịch: Hướng dẫn đường đến sự hỗn loạn” của E.F. Schumacher, xuất bản năm 1977. Bên trong cuốn sách là bức ảnh đen trắng một người đàn ông bí ẩn và phía sau bức ảnh là dòng tin nhắn “Alan, tôi giữ cuốn sách mà anh phải đọc. Tôi đã gạch chân một số đoạn. Bạn của anh, Vincent.”
Và sau đó, trên một vài trang của cuốn sách có một số thông tin có vẻ như là manh mối gì đó.
Ở trang 7, một đoạn văn được gạch chân phần tít, “Bản đồ triết học: cách để nhìn thế giới một cách toàn diện chính là thông qua bản đồ, có thể nói, một số loại kế hoạch hoặc phác thảo cho thấy nơi mà nhiều thứ khác nhau được tìm thấy.” Và đề vào trang 7 là một tấm thiệp hình bang Arizona.
Sau đó, trang 11 lại có bức ảnh một ngôi nhà với dòng chữ “sẽ