Theo chuyến xe của một đoàn từ thiện, chúng tôi ngược nắng gió lên rẻo cao xã Trà Cang và Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nơi đại đa số đồng bào Xê Đăng sinh sống. Tết Trung Thu này các em vui hơn, sum vầy hơn bởi những món quà áo ấm, dép, mũ mới cùng với lồng đèn và bánh kẹo.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Ly, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khoảng 1 tháng lên kế hoạch, đoàn của chị gồm các bạn trẻ đang học tập sinh sống tại Quảng Nam quyết định lên 2 xã miền núi Trà Cang và Trà Tập để tổ chức chương trình Trung Thu cho em, với mong muốn giành tặng trẻ em nghèo nơi rẻo cao một Tết Trung Thu ý nghĩa.
“Chúng tôi đã mua mới áo ấm, dép, lồng đèn và bánh kẹo để tặng 170 suất quà cho các em người dân tộc Xê Đăng ở điểm trường tiểu học thôn 5 Mộ Lang, xã Trà Cang và mẫu giáo Phong Lan, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My”, chị Ly chia sẻ.
Thầy Lê Viết Ngọc, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Trà Cang cho biết, đây là địa bàn miền núi, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Trẻ em đến trường còn chịu nhiều thiệt thòi so với các địa phương khác. "Khi biết tin đoàn thiện nguyện lên trao quà, chúng tôi rất phấn khởi. Đây là lần đầu tiên các em được nhận món quà Trung thu ý nghĩa như áo ấm, dép, mũ mới và lồng đèn, bánh kẹo. Nhà trường rất cảm ơn và hi vọng nhận được sự quan tâm của các tấm lòng thiện nguyện trong tương lai”.