Đó là trường hợp vô cùng thương tâm của bé Hà Ngọc Lan (SN 2014) quê ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, bé đang điều trị tại Khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều, Hà Nội. Sức khỏe của bé hiện không tốt, đôi mắt đã sưng to vì đau đớn.
Mẹ bé chị Vũ Thị Giang (SN 1981) cho hay, gia đình phát hiện bệnh của bé vào tháng 1/2016 cũng bởi thấy mắt bé sưng mãi không khỏi.
Mới đầu gia đình cứ nghĩ bé bị ngã nên sưng mắt, nhưng bẵng đi mấy tháng uống đủ loại thuốc mà vẫn không có hiện tượng thuyên giảm. Lúc đó, đưa bé xuống Hà Nội khám và được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh U nguyên bào Thần Kinh (di căn). Sau khi hoàn tất thủ tục, bé được chuyển sang viện K3, Tân Triều để điều trị lâu dài.
Bé Hà Ngọc Lan với đôi mắt sưng to.
Mẹ bé không giấu nổi những giọt nước mắt: “Mới đầu biết con bệnh vợ chồng mình buồn lắm. Riêng mình khóc suốt, tinh thần thực sự suy sụp, hoảng loạn. Nghĩ tới con mà lòng đau như cắt. Còn bé thì không hay biết gì vẫn vui đùa chơi vô tư lắm. Chỉ khi tiêm chuyền khó chiu, bé mới biết khóc thôi”.
Nhìn nét mặt ngây thơ, nụ cười trong sáng của đứa bé đang tuổi lớn ai cũng xót xa. Các bác sĩ ai cũng thương em còn quá ít tuổi để phải chịu những đợt điều trị lâu dài. Bé xuống cân nhiều, làn da mặt xanh xao nhợt nhạt. Chốc chốc khó chịu, bé lại đòi bú mẹ.
Từ ngày con nằm viện, chị không đêm nào có giấc ngủ ngon. Chị chia sẻ, những khi đó chị và những bà mẹ khác trong phòng lại trò chuyện. Dù trong tâm can ai cũng đau đớn, xót xa lo cho tình trạng sức khỏe của các con, nhưng vẫn cố nén lại. Nhiều người còn động viên người khác, dù mình rất buồn.
Mẹ bé Lan chia sẻ những ngày mới phát hiện con bị ung thư tinh thần chị rất suy sụp.
Chị kể: “Tron