Những tháng ngày tằn tiện nhưng hạnh phúc của vợ chồng trẻ
Trong ngôi nhà tang tóc, phía sau bát hương nghi ngút trên ban thờ là di ảnh của đôi vợ chồng trẻ. Họ chỉ vừa bước qua tuổi 30 nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến họ phải rời xa mái ấm hạnh phúc, rời xa hai thiên thần bé nhỏ khi chúng còn quá thơ dại.
Anh chị ra đi ở tuổi 31 khiến gia đình điêu đứng, các con như chim lạc đàn.
Nghẹn ngào trong nước mắt khi nói về con trai, con dâu, ông Lê Công Ba (54 tuổi, thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) buồn rầu kể lại: “Huy là con trai tôi, nó yêu Huệ từ ngày 2 đứa học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.
Huệ quê ở thành phố Cao Bằng. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm, Huệ xin đi dạy hợp đồng ở Cao Bằng, nhưng chỉ dạy được hai tháng thì nghỉ. Còn Huy, với tài năng về mỹ thuật, Huy xin đi làm họa sỹ vẽ tranh”.
Cả hai gia đình anh Huy và chị Huệ đều có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đôi bạn trẻ rất thương yêu nhau. Sau khi ra trường, họ tổ chức đám cưới trong niềm hân hoan của hai bên họ hàng và bạn bè.
Không lâu sau, bé Lê Công Đàm Trí Cao ra đời là kết tinh tình yêu đẹp của hai anh chị. Cuộc sống đầm ấm của gia đình nhỏ ngày một khấm khá hơn vì anh chị biết chắt chiu tiết kiệm.
Tai họa ập xuống gia đình nhỏ
Sau 5 năm đi làm thuê, hai vợ chồng anh chị cũng tiết kiệm được lưng vốn để có thể tự mình mở ra một cửa hàng bán tranh riêng.
Hai đứa con thơ dại của vợ chồng anh Huy và chị Huệ cùng bà nội trong căn nhà cấp 4.
Khi niềm hân hoan ấp ủ bao năm sắp thành hiện thực thì tai họa ập đến. Tháng 10/2015, anh Huy đang mải mê với công việc vẽ tranh tại tầng 5 của ngôi nhà ở H