Về thôn 10 xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Anh (SN 1993) không ai không biết. Câu chuyện về cuộc đời của chị Anh và hai đứa con nhỏ đã gây rúng động dân mạng suốt mấy ngày qua.
Chị Nguyễn Thị Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông. Nhà nghèo lại có đông anh em nên cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. Vốn là chị cả trong gia đình, trách nhiệm của chị Anh càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Năm 2006, do gia đình quá khó khăn, nên chị Anh đành nghỉ học từ lớp 9 để đi làm thuê phụ giúp gia đình. Trong thời gian đó, chị Anh đã đi rất nhiều nơi và làm rất nhiều công việc nặng nhọc để mong có tiền gửi về cho bố mẹ nuôi các em ăn học.
Do bệnh quá hiểm nghèo nên chị đã đột ngột từ trần 14h ngày 08/1/2016 khi mới chỉ 23 tuổi.
Chị Anh cũng nói với bố mẹ rằng, mọi vất vả chị sẽ cố gắng chịu đựng, chị mong cha mẹ yên tâm cho các em ăn học nên người.
Và rồi, trong 6 năm vất vả ngược xuôi mưu sinh, chị anh gặp anh Hoàn sinh năm 1991 ngụ tại xã Thanh Nho, Huyện Thanh Chương. Thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau, cả hai đã có một tình yêu đẹp như trong mơ. Nhưng chẳng lâu sau đó, chị Anh biết mình đã mang thai giọt máu của anh Hoàn. Chị đã hi vọng, anh sẽ chấp nhận cả hai cùng tính chuyện lâu dài.
Nhưng rồi trái ngược với suy nghĩ của chị, khi chị thông báo có bầu, anh Hoàn đã không chấp nhận để chị để cái thai đó. Anh bắt chị phải phá bỏ giọt máu của mình. Chị Anh vì tình yêu thương với con, chị không đành lòng chối bỏ mà chấp nhận sẽ nuôi con một mình.
Ngôi nhà tranh cũ nát chỉ với 12m2 vừa đủ để giường nằm và bếp, nơi chị Anh chào đón hai đứa con kháu khỉnh chào đời.
Nhưng cái thai lớn