
Clip: Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 8 người thương vong.
Đến chiều 15/3, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể của 6 nạn nhân tử nạn trong vụ sập tường công trình nhà xưởng của công ty TNHH Bo Hsing (Khu công nghiệp Hòa Phú; thuộc xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) được ngành chức năng bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.
Ngay trong đêm cùng ngày, lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm, động viên các gia đình có người gặp nạn trong vụ sập tường công trình nêu trên.
Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (giữa) cùng các ban ngành trong tỉnh đến hỏi, động viên gia đình nạn nhân Bình.
Có mặt tại nhà ông Ngô Thanh Bình (43 tuổi, ngụ xã Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; 1 trong 6 nạn nhân tử nạn trong vụ sập tường), không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ. Cái chết đột ngột của ông Bình khiến người thân, hàng xóm hết sức bàng hoàng. Ông mất để lại người vợ bệnh tật cùng 3 người con đang tuổi đến trường.
Một người thân trong gia đình cho biết, ông Bình là trụ cột, thu nhập chính của gia đình cũng từ việc ông đi làm phụ hồ, mỗi ngày được khoảng 250.000 đồng. Tiền thu nhập này dùng để trang trải cuộc sống và thuốc thang cho vợ. Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng ông Bình vẫn cố gắng tạo điều kiện cho người con lớn vào đại học.
“Tuy nhiên, giờ gia đình anh Bình không còn trụ cột chính, không biết tháng ngày sắp tới, vợ và các con của anh sẽ sống ra sao”, một người thân lo lắng.

Ông Lãnh vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của vợ.
Cùng chung nỗi đau mất đi người thân, ông Trần Văn Lãnh (51 tuổi, ngụ ấp 8, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) ngậm ngụi cho biết, trưa 15/3, ông bất ngờ nhận được điện thoại thông báo vợ là Lưu Thị Đào (51 tuổi) đã tử nạn tại công trình. Nhận được tin dữ, ông Lãnh đã tức tốc chạy đến nơi vợ làm thuê để mong nhìn mặt vợ lần cuối. Đến nơi, thi thể vợ biến dạng, không còn nguyên vẹn, trông thật xót xa.
Theo ông Lãnh, vợ chồng ông có tất cả 3 người con, trong đó con út đang học lớp 9. Do gia đình khó khăn nên hai vợ chồng ông đều đi làm hồ. Trước đây, hai vợ chồng ông làm chung chỗ. Ông Lãnh làm thợ, vợ thì phụ hồ. Gần đây, vợ ông xin vào làm ở công trình xây dựng xưởng nêu trên. Còn ông Lãnh thì làm thuê ở nơi khác nên chiều tối vợ chồng mới được gặp nhau.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.