Theo SCMP, câu chuyện của Renata Fadhea (25 tuổi) đã thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng Indonesia.
Sự việc hi hữu này được Renata Fadhea phát hiện vào năm ngoái, khi xem lại ảnh cưới của chồng hiện tại (hơn cô 38 tuổi) và vợ cũ, được chụp hồi năm 2009.
Trong bức ảnh, Renata Fadhea vẫn còn là một cô bé, đứng gần phía chú rể. Bản thân cô cũng vô cùng bất ngờ khi nhận ra điều trùng hợp thú vị này.
Renata Fadhea đã chia sẻ câu chuyện của mình trên TikTok, nhanh chóng thu hút hơn 7,1 triệu lượt xem.
Trong video, cô tiết lộ rằng người chồng hiện tại của mình, nay 62 tuổi, từng là chú rể tại một đám cưới mà cô tham dự khi còn nhỏ.
Đáng chú ý, chồng hiện tại của Renata là cháu trai của dì cô. Renata tham dự đám cưới khi ấy với tư cách là khách mời và là họ hàng xa của chú rể.
Mặc dù không biết nhau từ trước và cũng không liên lạc với nhau kể từ lần gặp mặt tại đám cưới, nhưng đến năm 2019, Renata và chồng hiện tại của cô đã tình cờ tái ngộ.
Thời điểm này, người chồng hiện tại của cô đã ly thân với người vợ trước đó từ năm 2011.
Chính vì thế, Renata Fadhea khẳng định bản thân không phải là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của chồng cô và vợ cũ tan vỡ. "Đám cưới của chồng tôi và vợ cũ diễn ra vào năm 2009, khi đó tôi mới 9 tuổi. Từ đó đến nhiều năm sau, tôi và anh ấy không liên lạc. Mãi đến năm 2019, tôi và chồng mới gặp lại, một năm sau thì chúng tôi kết hôn", Renata Fadhea chia sẻ.
Renata kết hôn với người chồng hơn 38 tuổi vào năm 2020. Một năm sau đó, họ chào đón đứa con đầu lòng.



Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.