Khoảng 2h sáng ngày 10/9, vụ sạt lở đất tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã vùi lấp hoàn toàn 5 hộ gia đình sinh sống phía dưới chân đồi, làm 9 người chết và mất tích.
Hơn một ngày sau khi vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra, người dân trong xã Minh Xuân và cả những xã lân cận vẫn chưa hết bàng hoàng. Làng quê yên bình ngày nào giờ bao trùm là tang thương.
Hình ảnh tang thương ai nấy cũng xót xa.
Vụ sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của 9 người trong đó có một gia đình mất 5 người thân, chia sẻ với Người Đưa Tin, bà Hoàng Thị Bền (54 tuổi) con gái của 5 nạn nhân trong gia đình bị nạn khóc nghẹn, bà chưa bao giờ thấy trận sạt lở nào kinh hoàng như vậy.
Không còn nhà để về, các nạn nhân được đưa ra nhà văn hóa của thôn làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương (Ảnh cắt từ clip của người dân cung cấp).
"Trước cứ xem ti vi, đài báo sạt lở ở đâu đâu, nhưng giờ đến mình rồi. Mất hết rồi, gia đình tôi có bố mẹ, em cậu và em mợ, cháu gái bị vùi lấp đã tìm được 4 người, giờ còn lại mẹ chưa tìm thấy", bà Bền khóc nghẹn và chỉ mong nhanh chóng tìm thấy mẹ để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.
Bà Nguyễn Thị Hiếu (44 tuổi, xã Mường Lai) là họ hàng của những nạn nhân gặp nạn đã có mặt tại hội trường của thôn để làm thủ tục mai táng các nạn nhân.
"Đau xót lắm, chưa bao giờ tôi thấy sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng và nặng về người và tài sản như thế này", bà Hiếu nói và cho biết thêm sáng nay lực lượng chức năng mới tìm thêm được một người, còn lại 2 người chưa tìm thấy.
Hiện trường vụ sạt lở thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Bà Vi Thị Thanh (50 tuổi, Thôn Tông Cụm, xã Minh Xuân) cho biết cả ngày hôm qua bà cùng mọi người trong thôn đã luôn dõi theo các lực lượng cứu hộ cầu mong bình an đến các gia đình gặp nạn.




Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.