Như đã phản ánh, nữ sinh Nguyễn Thị Kim O. (SN 1993, trú tại tổ 8, phường Tân Bình, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) bị bạn trai là Trần Nhật Anh (SN 1994, trú cùng địa phương) hành hung dẫn đến tổn hại 86% sức khỏe. Sau khi ra tay đánh O., Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Thông tin mới nhất mà PV nhận được: O. có bầu 22 tuần nhưng gia đình mới phát hiện ra, do sức khỏe không đảm bảo nên O. không thể giữ lại sinh linh bé nhỏ này.
Quyết định đau lòng
Chúng tôi tới thăm nữ sinh Nguyễn Thị Kim O. tại nhà riêng tại phường Tân Bình, TP. Tam Điệp sau 6 tháng bị bạn trai đánh dập sọ não, tổn thương 86% sức khỏe. Trong ngôi nhà nhỏ, nữ sinh chia sẻ với PV về quãng thời gian khó khăn mình vừa trải qua. Những giọt nước mắt cứ tuôn trào trên khóe mắt của cô nữ sinh năm 3 này.
O. và gia đình mong kẻ gây tội ác sớm bị trừng trị.
O. kể, sau ca phẫu thuật "chín phần tử, một phần sống" kéo dài 7 giờ đồng hồ, cô may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tháng 4 vừa qua, sau ca phẫu thuật ghép mảnh sọ não, sức khỏe của O. đã đỡ được phần nào. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể đi được, chân tay có dấu hiệu bị teo.
O. kể, từ ngày được về nhà điều trị, cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh bị Nhật Anh đánh ngày 10/1 tại thị trấn Nho Quan (Nho Quan, Ninh Bình) lại chập chờn hiện về. Chì vì ghen tuông vô cớ sau trận nhậu, Anh đã kéo O. đến một nhà nghỉ rồi hành hung. Những cái bạt tai, những cú lên gối, cú đạp hay những cái đập đầu vào tường khiến O. hét lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Mỗi lúc như thế, bà H. phải đánh thức con dậy, ôm con vào lòng động viên an ủi. Những tưởng thời gian sẽ dần nguôi ngoai nỗi đau, nhưng không ngờ…
Cuộc đời O. thật bất hạnh, vừa trải qua ca phẫu thuật ghép mảnh sọ não về nhà tĩnh dưỡng được một thời gian, O. thấy t