Như đã đưa tin , tối 16/9, người dân địa phương phát hiện anh Bùi Văn H. (SN 1987, trú tại Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, Cao Bằng) tử vong, thi thể bị cắt rời thành nhiều mảnh, đút vào bên trong bao tải để bên đường. Điều đáng nói, trong bao tải không thấy có phần thân của nạn nhân.
Vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chấn động khu vực tỉnh Cao Bằng và các tỉnh lân cận. Trên các trang mạng xã hội còn xuất hiện những thông tin nghi vấn đây là vụ giết người lấy nội tạng…
Khám nghiệm tử thi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra , đồng thời báo cáo lên bộ công an. Mấy ngày qua, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình tích cực tìm kiếm phần thi thể bị “mất tích” của nạn nhân.
Theo đó, thông tin cập nhật mới nhất, ông Đinh Bế Hoan - Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng) cho biết, đến sáng nay (19/9), lực lượng chức năng đã tìm thấy phần thân bị mất của anh H., nằm cách hiện trường nơi phát hiện thi thể khoảng 2km.
Được biết, anh H. vốn là bảo vệ của trường tiểu học Bản Co. Nạn nhân đã có vợ và con trai 5 tuổi. H. được đánh giá là người hiền lành, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng và đồng nghiệp, không mâu thuẫn với ai.
C.C