Sáng 17/6, ông Võ Văn Cho, Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuân (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy một vụ tai nạn đuối nước hy hữu khiến một gia đình cả 3 người tử vong. Danh tính ba nạn nhân được xác định là anh Trần Hạ (26 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị Huệ (24 tuổi) và con gái Trần Thị Mỹ (5 tuổi, cùng trú thôn Lê Bình, xã Phú Xuân).
Bí ẩn tiếng kêu cứu giữa đêm khuya
“Sự việc diễn ra khoảng 0h sáng ngày 15/6, chúng tôi nghe tiếng kêu cứu vang lên giữa đầm phá, mọi người hốt hoảng nổ máy, chèo thuyền lao về phía phát ra tiếng kêu trong mịt mù đêm tối. Tiếng kêu yếu dần, thưa dần rồi tắt giữa mênh mông sông nước... chúng tôi thật sự rất hoảng loạn”, ngư dân Lê Văn Hái (trú xã Phú Xuân) bàng hoàng nhớ lại. Cũng theo lời anh Hái, mặc dù người dân địa phương rất nhanh chóng tìm kiếm cứu hộ nhưng không kịp. Chiếc thuyền cùng 3 nạn nhân đã chìm từ trước.
Với chút hy vọng còn lại, toàn dân làng chài Lê Bình (xã Phú Xuân) chèo ghe tích cực tìm kiếm xác nạn nhân. Tại đây, sau một hồi tìm kiếm, vào 2h30 rạng sáng 15/6, người dân đã tìm thấy chiếc ghe bị chìm. Cách ghe chừng 60 mét hướng vào bờ là thi thể của anh Hạ, tiếp đó chừng 80 mét cùng hướng vào bờ là thi thể hai mẹ con chị Huệ, cháu Mỹ đang nằm ôm nhau dưới đáy nước. Theo nhận định, có thể các nạn đang cố tìm đường bơi vào bờ thì bị đuối nước .
Tang lễ ba nạn nhân xấu số được người thân và địa phương tổ chức.
Theo thông tin mà PV nhận được, sau khi vụ việc thương tâm xảy ra, dư luận địa phương đã có những xáo trộn nhất định. Thậm chí nhiều người con đặt câu hỏi về một vụ án hình sự. Bởi lẽ, trước đến nay vợ chồng anh Hạ, chị Huệ đều là những ngư dân giỏi có tiếng của vùng. Ngày thường họ có thế bơi lội hàng trăm mét, việc họ đuối nước là rất khó xảy r