- Chả là cái gì cả. Hồi tòa nhà Keangnam khởi công tuyên bố họ sẽ làm 1 tuần/1 tầng cũng đã có mấy ông VN cá cược bạc tỉ vì không tin, nhưng sau đó cũng im luôn, báo chí cũng lờ.
- Như thế là họ coi thường công chúng, thỉnh thoảng tung hỏa mù lên công luận cho vui?
- Nói thế cũng chưa đúng lắm, cũng như có ông làm đống thơ thiền rồi tự ý gửi đi Nobel văn học cũng không phải có ý coi thường công chúng và Hội Nhà văn VN đâu. Nói nghiêm túc là (vô phép quý vị) như các cụ có câu: “Điếc không sợ súng thôi”.
Ảnh minh họa.
- Nếu ngộ nhỡ họ làm được thì bác là… súng không sợ điếc hay sao?
- Thực ra chỉ là trò vui, biết chắc là không có kết quả nhưng cứ nói vì… thích thế. Ngày trước ông Tản Đà hết tiền uống rượu đã làm thơ: “Lúc túng toan lên bán cả trời/ Trời cười thằng bé nó hay chơi…” cũng là trò vui như “bán trời không văn tự”. Khoa học công nghệ, cả văn học nghệ thuật phải có tài, có lao động “khổ sai” mới có thành quả. Tài văn như cụ Lép Tôlstôi mà có một chương sách phải viết đến 30 lần mới vừa ý, chứ có ai phóng bút một đêm làm đến trăm bài cỡ Nobel.
- Ngộ nhỡ đường sắt VN cho tàu chạy ray 1m lên hơn trăm cây thì sao?
- Thì tàu lật vì cả thế giới đều biết ray 1m chạy quá 55km/giờ là tàu rung lắc và… lộn tùng phèo.
- Thế sao các bác nhà ta vẫn trình dự án nâng cấp?
- Sao chú lại hỏi tớ, đi mà hỏi các bác đường sắt. Có 5 triệu đô không?
- Em đâu có thuộc diện phó phòng trở lên phải kê khai tài sản mà bác hỏi. Đô la là tiền của “tư bản”, không chơi! Đến VN đồng lĩnh lương xong về nộp bà xã, chỉ còn vài đồng uống bia cỏ như Tây ba lô, về cơ bản cũng không chơi với tiền. Nói dại, nếu bác Thứ trưởng mà thua thì sao nhỉ?
- Làm gì có chuyện thắng thua. Nước ta là chế độ “tập thể lãnh đạo”, không có cá nhân nào dám mang tiền tập thể đi “đá gà”.
- Có lẽ ông tiến sĩ biết chắc là chẳng ai dám chơi với mình nên mới cá thế. Tiến sĩ nước mình nghèo lắm, chẳng bác nào hát hay, nhảy giỏi, hở cũng giỏi như ca sĩ Thu Minh mà mua tàu bay 9 triệu đô. Dẫu sao giữa thời buổi làm ăn khó khăn, đời sống chật vật, xã hội bất ổn mà thỉnh thoảng cũng cần vài chuyện “nổ” cho xả xì trét!
Theo Người Lao Động