Hình ảnh và nhóm PV báo điện tử Người Đưa tin ghi nhận tại phiên tòa sơ thẩm về chân dung bị cáo Phạm Công Danh, "thủ lĩnh" của đại án gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) hơn 9.000 tỷ đồng, hoàn toàn khác so với một hình ảnh ông chủ từng làm "làm mưa làm gió" ở VNCB và tập đoàn Thiên Thanh.
Sau phiên xét xử chiều ngày 20/7, điều khiến phóng viên và những người chứng kiến ở sân tòa ngạc nhiên là ông Phạm Công Danh được lưc lượng cảnh sát bảo vệ tư pháp không còn tay và đi tự do đến xe áp giải.
Ngày đầu tiên xuất hiện tại phiên tòa sơ thẩm nhiều người trông thấy khá bất ngờ với ông cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam
Có thể ông Danh đã tăng ký, nước da hồng hào...
Song, tại phiên tòa, Chủ tọa phiên xét xử đã cho biết đã có bệnh án của ông và luôn quan tâm hỏi bị cáo "thủ lĩnh" của đại án này về tình hình sức khỏe và được phép ngồi, thậm chí được cho vào trong để bác sĩ chăm sóc.
Ông Danh ngóng tìm người thân trước khi được áp giải về trại giam
Và tại phiên tòa này, ông cho HĐXX biết "trí nhớ rất kém"
Mỹ Linh - Ngọc Nhiên - Nguyên Phúc