Dường như mọi sự chú ý của tập 11 Về nhà đi con hôm qua đã dành hết cho cô em chồng của Khải - Liễu (Thủy Tiên). Nhiều khán giả xem xong còn tự phong cho cô danh hiệu "nhân vật nghiệp tụ vành môi" của bộ phim với những phát ngôn khiến hội chị em "bỉm sữa" phẫn nộ như:
"Chị nên nhớ, anh Khải là con độc đinh của dòng họ. Không ép mà ra vẻ tổn thương, quá bằng ép"
"Sảy thì cũng sảy rồi, thích thì đẻ đứa khác. Mà không thích đẻ thì để anh tôi đi tìm thằng con trai"
Chân dung cô em chồng kém duyên - Liễu
”Cái kiểu ở đâu, vợ bỏ chồng cầu bất cầu bơ. Tôi thương anh trai tôi thì tôi nói thôi. Nói chung, thì cái gì cũng vừa vừa phai phải. Già néo đứt dây. Đàn ông đi đâu chả lấy được vợ, đàn bà bỏ chồng. Vứt.”
"Lấy chồng thì lo cho nhà chồng, cái kiểu ở đâu suốt ngày lo thu vén, tuồn về nhà ngoại"
Không chỉ ăn nói đanh đá, Liễu còn thậm thụt lén lút ăn đồ của hàng, của khách khiến Huệ nhiều lúc khó chịu. Quả thật, Huệ đúng là quá khổ khi vừa có ông chồng nghiện ngập, nợ nần, vừa có cô em chồng "kém duyên". Có thể nói, dù xuất hiện không nhiều nhưng sự "xấu người, xấu cả nết" của Liễu đã khiến khán giả ấn tượng sâu sắc.
Cũng trong diễn biến mới nhất của Về nhà đi con, Anh Thư có lẽ đã tìm thấy bến đỗ mới của cuộc tình. "Thính qua thính lại" với Vũ, con bác Luật, ông Sơn đã kịp thời ngăn chặn "thính" của chàng Vũ trăng hoa sau lời thành thực của ông bạn thân về con trai của mình. Thương như con cháu trong nhà, ông Luật chẳng ngần ngại nói rõ sự tình với ông Sơn, bày tỏ rõ ý không muốn Thư không phải đau khổ khi dính đến con trai của mình.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.