Rạng sáng ngày 31/5, một thanh niên khoảng 31 tuổi, chưa rõ lai lịch, bất ngờ lao vào phòng 456 của khoa Sản.
Thanh niên này liên tục la hét, năn nỉ các bệnh nhân cho ở lại vì bị truy sát. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân này bất ngờ dùng dao kề cổ mình, đòi gặp công an, nhưng lại lao nhanh ra lan can, nhảy xuống đất, chết tại chỗ.
Hiện trường vụ việc.
Ghi nhận của phóng viên, báo Người Đưa Tin vào khoảng 4 giờ sáng, thanh niên này bất ngờ vào phòng 456, ở tầng 5 của 2 sản phụ là Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Thị Cảnh Phong. Tại đây thanh niên này năn nỉ các bệnh nhân cho trú lại vì lý do đang bị một nhóm người truy sát.
Biết tin, bảo vệ tên Lân nhanh chóng chạy lên phòng 456. Tại đây anh Lân thấy một người đang cầm dao kề vào cổ mình và la lối yêu cầu gặp công an. Thấy cổ của thanh niên này ra máu nên các bảo vệ báo cho lãnh đạo bệnh viện và báo cho các công an.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, nhiều bảo vệ đã lập chốt canh chừng nhưng thanh niên này bất ngờ chạy ra ngoài phòng rồi nhảy xuống lầu, tử vong.
Chiếc xe thanh niên này bỏ lại hiện trường.
Tại hiện trường nạn nhân bỏ lại một chiếc xe máy hiệu Dylan, BKS 60F1.79247, chiếc xe có dấu hiệu bị đập phá.
Theo một số nhân chứng kể lại thì thanh niên này lúc bước vào phòng bệnh trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, tiên tục la hét, vẻ mặt bất thần.
Đến 6h thi thể nạn nhân được đưa vào nhà xác bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi.
Trao đổi với PV, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết sáng cùng ngày công an TP.Biên Hòa đã đến hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm