Ông chủ trẻ tuổi
Người đàn ông trẻ tuổi với 7 bao tải đựng tiền xu được mọi người gọi với tên anh Vương, năm nay mới ngoài 30 tuổi. Vốn là một người trưởng thành từ vùng nông thong, khi lên thành phố Diêm Dương làm thuê và sau đó tự mở xưởng bán bột mỳ, anh Vương luôn có mong ước sẽ mua được chiếc xe ô tô cho riêng mình.
Theo anh Vương cho biết: “Cửa hàng của tôi kinh doanh không lớn lắm nhưng lượng khách hàng thường xuyên khá đông đảo. Hàng ngày, tôi đều phải lái xe tải nhỏ để đi đưa hàng khắp nơi trong thành phố. Thường thì khách hàng khi thanh toán dùng tiền xu. Có ngày lượng tiền xu tôi nhận được lên tới 1.000 nhân dân tệ (tương đương với 3 triệu đồng). Đối với nhiều người khác, việc nhận tiền xu nhiều như thế gây bất tiện. Tuy nhiên với tôi, khách hàng luôn là thượng đế”.
Cũng vì chiều lòng khách hàng nên chỉ 3 năm sau khi gây dựng cơ nghiệp là một xưởng bán bột mỳ, số tiền xu mà người đàn ông này tích góp được cũng lên tới 60.000 nhân dân tệ (tương đương với gần 200 triệu đồng). Sau khi có được số tiền khá lớn này, anh Vương quyết định sẽ đầu tư mua một chiếc xe ô tô riêng để thực hiện ước mơ sở hữu một chú dế sang trọng và phần nào nhằm phô trương thanh thế, quảng cáo cho tiệm mỳ của anh.
Tất cả số tiền xu này, phần lớn anh Vương cất giữ trong nhà, số còn lại thì anh nhiều lần gửi ngân hàng.“Tôi cũng rất muốn đổi số tiền xu này ra tiền mặt ở ngân hàng, nhưng chắc do khá phiền nhiễu nên ngân hàng mỗi lần chỉ đổi cho tôi 200-300 nhân dân tệ, nhiều lắm cũng chỉ là 1000 nhân dân tệ mà thôi. Vì khá phiền phức như vậy nên sau đó phần lớn số tiền xu thu được tôi đều cất giữ ở trong nhà”- Anh Vương cho biết.
Để không nhầm lẫn, anh Vương đã kỳ công sắp xếp những đồng xu mệnh giá giống nhau rồi đóng thành từng cọc. Hầu hết những đồng xu được xếp trong 7 bao tải tiền của anh đều có mệnh giá từ 5- 10 xu. Khác với hình dung ban đầu, tất cả những đồng xu của anh Vương đều rất ngăn nắp và chỉnh tề, vì thế việc kiểm tra số lượng diễn ra không quá khó khăn.
Ông chủ với ước mơ “ô tô”
Cũng giống như nhiều thanh niên khác, anh Vương luôn muốn mua một chiếc xe ô tô để chứng tỏ bản lĩnh của mình. “Đó là toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm. Tôi biết, đi mua xe hơi mà mang tiền xu thay vì tiền giấy hoặc thẻ ngân hàng ở thời đại này là lạ đời và có chút xấu hổ. Nhưng dù sao đó cũng là công sức bấy lâu của tôi. Tôi vẫn đi mua xe, dù có ai xì xào đi nữa” - anh Vương tươi cười chia sẻ.
Vượt qua sự e dè ban đầu, với sự giúp sức của một người bạn, anh Vương đã chở cả 7 bao tải tiền xu của mình để đi đến cửa hàng bán xe. Được biết, tổng trọng lượng của 7 bao tiền này lên tới hơn 350 kg. Theo các nhân viên bán hàng khi đó cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ và thú vị với trường hợp mua xe của anh Vương. Từ trước tới nay chúng tôi chỉ giao dịch qua tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Chưa một ai và chưa bao giờ có nhiều tiền xu được bầy trước mặt chúng tôi như thê”.
Theo người bán hàng tại đây cho biết, chẳng cửa hàng nào muốn nhận nhiều tiền xu như vậy. “Rất nhiều ngân hàng khi nghe chúng tôi nói về việc nhận nhiều tiền xu như vậy đã từ chối đổi. Vì thế chúng tôi liên hệ với nhiều ngân hàng cùng 1 lúc và chỉ có một ngân hàng chịu đổi cho 15.000 nhân dân tệ. Số tiền xu còn lại chúng tôi sẽ cố gắng đổi nốt trong thời gian sắp tới. Một khi số tiền được đổi xong thì anh Vương mới nhận được xe”- nhân viên bán hàng này cho biết.
Hải Hiền (Theo Dongfang)