Sở hữu thực lực không mạnh nhưng U19 Đông Timor vẫn 1 ứng viên cạnh tranh cho một trong hai vị trí nhất nhì bảng G tại vòng loại U19 châu Á sau những trận đấu khá thành công vừa qua. Trước đó họ đã xuất sắc cầm hòa chủ nhà Myanmar không bàn thắng.
Bởi thế những đối thủ cạnh tranh với U19 Việt Nam hy vọng Đông Timor có thể ngáng đường các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi hai đội gặp nhau ở lượt đấu thứ 3. Tuy nhiên trên thực tế Đông Timor đã chơi rất tệ và nhận hai bàn thua sớm ngay trong những phút đầu hiệp một. Họ chỉ bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 89.
Điều đáng nói là trọng tài người Nhật Bản, Hiroyuki đã cho trận đấu được đá bù thêm tới 8 phút... bất chấp việc không có báo cáo nào về pha bóng khiến cuộc tỷ thí phải dừng lại quá lâu. Chính điều này đã vô tình giúp đối thủ có thêm cơ hội uy hiếp khung thành của U19 Việt Nam những phút cuối trận khi tinh thần đang lên cao.
Rất may là đội bóng trẻ đến từ dải đất hình chữ S vẫn bảo toàn được thắng lợi mong manh cho đến khi gần chục phút bù giờ khép lại dù bị ép sân nghẹt thở. Chẳng những thế, từ đầu giải U19 Việt Nam cũng phải trải qua lịch thi đấu khắc nghiệt nhất. Theo đó dù thời tiết tại Myanmar nắng nóng nhưng U19 Việt Nam phải đá tới 3 trận vào khung giờ sớm, trong khi đội chủ nhà 100% đều được chơi vào khung giờ đẹp, lúc 18h30 (giờ địa phương, tương đương 19h giời Việt Nam). Đáng nói nếu hai đối thủ khác là Đông Timor và Brunei có 2 trận được chơi tại khung giờ đẹp này, thì Việt Nam và Hong Kong (TQ) chỉ có 1.
Ngoài ra lịch thi đấu cũng trùng hợp khi xếp chủ nhà Myanmar gặp Việt Nam ở trận đấu cuối cùng khi mọi thứ đã an bài. Sau 3 trận thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng khiến thể lực của U19 Việt Nam bị bào mòn nhiều nhất, nên chắc chắn sẽ gặp không ít bất lợi trước một Myanmar vốn đã quen điều kiện sân bãi, lại được đá ở điều kiện lý tưởng.