Tập cuối " Tuổi Thanh Xuân " đã được phát sóng tối qua, khép lại 5 tháng cùng vui buồn, cùng hội hộp, mong chờ, cùng rơi nước mắt, cùng hân hoan hạnh phúc với các nhân vật trong phim của khán giả Việt, mà một bộ phận lớn trong đó là khán giả trẻ.
Nhân vật Linh gây ức chế cho khán giả trong tập cuối "Tuổi thanh xuân".
Tuy nhiên, chính vì tình cảm dành cho bộ phim và các nhân vật trong phim quá lớn mà cái kết phim được cho là quá cụt, không giải quyết triệt để vấn đề và không xứng với những gì bộ phim đã xây dựng từ đầu đã khiến rất nhiều khán giả của phim có những phản hồi không mấy tích cực về kết phim.
Thực ra, chuyện này đã được cảnh báo từ trước trong khoảng 4 tập cuối của phim khi những tình tiết được xây dựng hơi lằng nhằng, phức tạp và không có điểm nhấn, điều xuyên suốt những tập cuối phim chính là sự lưỡng lự, yếu đuối đến phát bực của nhân vật nữ chính.
Ngay từ khi phim chưa kết thúc, khán giả đã cảm thấy không hài lòng với cách xây dựng nhân vật của "Tuổi thanh xuân".
Chính vì chi tiết này mà nhiều khán giả đã dọa sẽ tẩy chay, không xem tập cuối "Tuổi thanh xuân" vì trước thái độ quá kém cỏi của Linh ( Nhã Phương ), dù sau cùng cô có chọn ai thì bản thân cô cũng không còn xứng đáng với chàng trai ấy.
Còn đối với những khán giả kiên nhẫn trụ tới tập cuối cùng, cảm giác chung là thất vọng, bức xúc và "cảm thấy như bị lừa".
Trong tập 36 "Tuổi thanh xuân", Junsu (Kang Tae Oh) tìm mọi cách thuyết phục Linh nhưng không được, cô cho biết mình không thể rời bỏ cha mẹ, gia đình để đi cùng anh.
Tuy vậy, Linh cũng không lựa chọn Khánh (Hồng Đăng) vì cô không yêu anh và cũng cảm thấy khó xử về những gì đã xảy ra giữa hai