Trốn nã vẫn sống như đế vương

Trốn nã vẫn sống như đế vương

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Sau 3 năm lẩn trốn lệnh truy nã đặc biệt, đối tượng Nguyễn Thạc Dũng (SN 1978, tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) sa lưới vào đêm 31/5/2011. Số phận giang hồ với những cuộc chiến khét mùi súng đạn, đã đánh dấu chấm hết cho kẻ từng được biết như một "thiếu gia" thích xem "trời bằng vung" nơi xứ Kinh Bắc.

Vác súng đi rửa hận cho em

Sinh ra trong một gia đình giàu có, là anh cả của 4 đứa em, nhưng ngay từ nhỏ Nguyễn Thạc Dũng đã ham chơi bời. Mới học đến lớp 6, y đã quyết định bỏ học để có được sự tự do tung hoành ngang dọc. Từ đó, Dũng được biết đến như một "công tử" từ chiếu bạc cho đến những chốn ăn chơi xa hoa nhất ở vùng đất Kinh Bắc. Để "lấy số", Dũng tiến thẳng về Thủ Đô để "ra biển lớn". Tuy nhiên, đồng hành với "cấp độ giang hồ" thì kẻ thù quanh y cũng ngày một nhiều.

Đối tượng Nguyễn Thạc Dũng

Trong mối ân oán giang hồ với Dũng, phải kể đến Đặng Văn Nam (tức Nam "mèo", SN 1984, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), một đối tượng cũng thuộc dạng máu mặt mới nổi ở đất Hà Thành, chuyên hoạt động trên địa bàn Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội). Bởi vậy, mỗi lần đương đầu, hai nhóm này luôn tạo ra những trận thư hùng dậy mùi thuốc súng. Điển hình là vụ xẩy ra ngay tại cổng bệnh viện Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) vào ngày 23/9/2008.

Khi nhận được tin em gái là Nguyễn Thị Ng. (SN 1990), bị nhóm của Nam "mèo" đánh nhập viện, Dũng chạy về xách khẩu súng K59 chạy thẳng lên viện để tính sổ với Nam. Biết Dũng sẽ đến, nhóm Nam "mèo" phục trước cổng bệnh viện Đức Giang. Khi Dũng đến, Nam chỉ đạo cả nhóm phóng dao lùa theo. Không do dự, Dũng lên đạn và chĩa thẳng vào Nam bóp cò. Rất may Nam chỉ bị thương mà không chết.

Trốn nã vẫn cưỡi xe giữa Thủ đô

Sau khi gây án Dũng bỏ trốn. Sau một thời gian kiên trì truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), CA TP. Hà Nội đã xác định được những địa điểm mà Dũng thường lui tới nhất.

Sau nhiều giờ phục kích, vào khoảng 19h ngày 31/5/2011, đối tượng Dũng đã bị tóm gọn tại điểm giao nhau giữa phố Nam Ngư và đường Phan Bội Châu (Hà Nội), khi đó y còn đang mặn nồng chở bạn gái trên chiếc xe máy Libety Piagio sang trọng và khoác nhiều đồ hiệu trên người. Thậm chí, trước khi bị bắt, giới giang hồ còn rỉ tai nhau về một cuộc sống vương giả của tay chơi đất Kinh Bắc này trong thời kỳ "trốn nã" với đầy dẫy những thú ăn chơi và những trận bạc xuống tiền như nước.

Trả lời cho câu hỏi của PV Nguoiduatin.vn về cuộc sống xa hoa trong những ngày lẩn trốn, Dũng tỉnh queo: "Sống được như vậy là nhờ lô đề, bóng đá. Bất cứ đâu cũng có thể chơi được, nhưng chủ yếu ở Tuyên Quang".

Trung tá Ngô Đức Minh, Đội phó đội 3 (PC52 - CA TP. Hà Nội), người đã từng tiếp cận và nắm rõ về đối tượng này cho biết: Nguyễn Thạc Dũng thuộc vào loại đối tượng đặc biệt trong truy nã, bởi y khá manh động lại là con nhà có thế lực, di chuyển liên tục bằng nhiều phương tiện khác nhau nên rất khó truy tìm dấu vết. Một vài lần, anh em cũng đã phát hiện ra Dũng trên đường nhưng không thể theo kịp.

Không nản chí, sau quá trình tìm kiếm, cuối cùng cũng đưa ra được những đặc tính quen thuộc của đối tượng như: đi vào ban đêm, ham thích cờ bạc... Cuối tháng 5/2011, khi đã khoanh vùng một số địa điểm mà y thường lui tới, cùng với thông tin từ nhiều đối tượng khác, sau nhiều đêm thức trắng, đội đã chính thức tóm gọn, đặt dấu chấm hết cho số phận của một "thiếu gia" oai hùng thuở nào.

Tại cơ quan điều tra, Dũng vẫn thể hiện một khuôn mặt lạnh lùng và điềm nhiên đến bất ngờ. Theo lời khai của Dũng, sau khi gây án, y cao chạy xa bay, một tháng sau thuê xe ôm gửi súng về cho gia đình rồi tiếp tục chạy trốn. (Sau đó bố của Dũng đã mang khẩu súng K59 đến nộp cho cơ quan điều tra). Y không bao giờ ở một nơi cố định, và luôn thay đổi địa điểm khi cần.

Vương Trần

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.