Trưa ngày 2/3, Đỗ Hoàng (SN 1989, ở Liên Hiệp - Phúc Thọ - Hà Nội) cùng một thanh niên có tên là Tú, người xã Tam Hiệp (hiện chưa xác định nhân thân) đến nhà anh Nguyễn Công Đạt (SN 1988, ở cụm 4 - Liên Hiệp - Phúc Thọ) chơi.
Hoàng và Tú đến nhà anh Đạt thấy cổng và cửa nhà mở toang, còn anh Đạt đang ngủ trong buồng.
Hình minh họa
Cả hai đã trộm xe máy Honda Air Blade trị giá 35 triệu đồng dựng ở ngoài sân. Sau đó, Tú phóng xe máy đi, còn Hoàng đi đến đám cưới nhà bạn ở Liên Hiệp - Phúc Thọ.
Tại đám cưới, Hoàng gặp bạn bè thấy nhiều người thăm hỏi mình rất vui vẻ, trò chuyện trong tình cảm quý mến nhau. Hoành bỗng thấy hối hận việc làm sai trái của mình. Hoàng đã quyết định gọi điện cho Tú, bảo mang xe về trả lại cho Đạt.
Sau khi trả lại xe cho Đạt, Hoàng đến trụ sở công an xã đầu thú toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.
Thúy Bình