
Tương lai mờ mịt với Rashford
Không thể đưa ra kết luận nào khác cho Rashford sau khi anh bị bỏ lại trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Leicester. Cristiano Ronaldo không thể ra sân vì bị ốm. Mason Greenwood vẫn đang vị trừng phạt còn Edinson Cavani chấn thương khi về phục vụ ĐTQG. Nhưng Rangnick vẫn bỏ qua Rashford và để Bruno Fernandes đá số 9 ảo.
Thực tế là Rashford không có được phong độ tốt ở mùa giải này. Chính vì thế, anh cũng chẳng thể trách ông thầy người Đức vì không tin tưởng mình.
Cầu thủ người Anh mới chỉ có được 5 bàn từ đầu mùa giải. Anh cũng chưa bao giờ gây ấn tượng khi đá tiền đạo cắm và thường chơi tốt khi xuất phát từ cánh rồi xâm nhập khu cấm địa.

Rangnick đang mất niềm tin với Rashford
Nhưng ngay cả như vậy, việc Rangnick không tin tưởng Rangnick cũng không phải là một lựa chọn đúng đắn. Dù sao thì anh vẫn là một cây săn bàn đích thực. Bruno dù có xuất sắc đến đâu vẫn không phải là tiền đạo.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha được Fred trao cơ hội vàng ở phút 17 nhưng với nhiều thời gian và không gian, anh vẫn đá thẳng vào vị trí của Kasper Schmeichel. Trong phần thời gian còn lại, Bruno trông lạc lõng và cô đơn khi cố gắng phá vỡ hàng thủ của Leicester ở vị trí cao nhất trên hàng công.
Rashford được hiểu là đang xem xét tương lai của mình khi vỡ mộng với cuộc sống ở Old Trafford. Dù Ole Gunnar Solskjaer đã bị sa thải và Rangnick sẽ chuyển lên vai trò cố vấn vào mùa hè này, tương lai của anh vẫn đầy mờ mịt
Cần một khởi đầu mới
Sau khi phải ngồi dự bị ở trận đấu với Leicester dù cả đội không còn tiền đạo nào, Rashford hiểu rằng anh đã không còn cơ hội ở Man United và nếu muốn cứu vớt sự nghiệp thì cần phải ra đi. Tiền đạo người Anh đã không thể đá chính 5 trong số 6 trận đấu gần đây nhất của Man United tại Premier League.