Mới đây, một cô gái trẻ tên là D.T.N., 21 tuổi, sống tại Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận đã đăng đàn tâm sự bị chính cha ruột của mình bạo hành dẫn đến gãy xương mũi, mắt sưng húp phải nhập viện và thương tật lên tới trên 11%.
Cô gái cho biết, cha cô là người nghiện rượu, cứ nhậu say về là đập phá, đánh đuổi 4 mẹ con cô ra khỏi nhà. Mẹ con cô có khi phải ngồi ngoài đường dưới mưa, hoặc ngủ ở chợ chờ khi nào cha cô tỉnh rượu mới dám về nhà. Không chịu đựng được cuộc sống bạo hành, cha mẹ cô đã ly dị, mẹ cô nuôi cô và em trai út, ba cô chịu trách nhiệm nuôi em trai kế cô, tài sản theo tòa xử thì thuộc về 3 mẹ con cô, song trên thực tế thì cha cô vẫn sở hữu và sinh sống trong căn nhà đó. Vài năm sau, mẹ cô đi bước nữa, cô không muốn ở với dượng nên vợ chồng cô xin được về ở cùng cha.
Trong một lần mâu thuẫn, cô bị cha đánh đập, nhìn thấy vợ bị bạo hành, chồng cô đã lao vào chống trả, đâm cha cô nên đã phải lãnh án ngồi tù. Không dừng ở đó, chuyện bạo hành xảy ra vẫn như cơm bữa đối với cô. Lần gần đây nhất xảy ra vào ngày 8/5 vừa qua, giữa cha con lời qua tiếng lại, người cha đã lao vào tát cô liên tiếp, cô giữ tay cha lại thì ngay lập tức bị cha cô dùng đầu đập vào mũi, cô phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Bác sĩ cho biết tình trạng của cô thương tích lên tới trên 11% và có thể khởi kiện.
Sau khi cô đăng đàn tâm sự, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến thì cho rằng dù sao cũng là người sinh ra mình không nên làm trái đạo lý làm con, có ý kiến thì gay gắt lên án khuyên cô gái nên khởi kiện vì cho rằng “hổ dữ không ăn thịt con” mà người làm cha lại có thể hành xử thô bạo đối với con gái mình như thế.
Sau nhiều ý kiến đó, cô gái đã chia sẻ với PV: “Mặc dù bị bạo hành ảnh hưởng tới thể xác lẫn tinh thần nhưng lúc nguôi ngoai em lại nghĩ khác. Dù thế nào cha cũng là người cho em hình hài, chỉ lúc nhậu say cha mới có những hành động như vậy thôi, nhìn cha đầu bạc trắng, gầy gò em lại thấy có lỗi ngược lại khi viết những dòng tâm sự đó, em không muốn phạm vào tội bất hiếu đối với người sinh ra em”.
Hiện tình trạng sức khỏe của cô gái đã ổn định trở lại, máu mũi đã ngưng chảy, mặt cũng đã giảm sưng. Cô cũng cho biết chiều ngày 10/05 bác sĩ sẽ cho cô xuất viện và điều trị bằng thuốc tại nhà.
Tiến sĩ tâm lý học – giảng viên học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Minh đã khẳng định về những hậu quả của người bị bạo hành: Về thể chất, người bị bạo hành sức khỏe sẽ bị hủy hoại, dẫn đến thương tích, nặng hơn nữa là có thể dẫn đến tử vong. Về tinh thần sẽ gây tâm lý hoảng sợ, lo lắng, chán nản, cảm thấy cuộc sống tối tăm, dẫn đến trầm cảm. Nếu là cuộc sống vợ chồng thì sẽ dẫn đến ly hôn, gia đình tan nát. Bạo hành giữa cha mẹ và con cái thì dẫn đến việc con xa lánh, sợ hãi, không tôn trọng, ít giao tiếp hậu quả là cha mẹ và con cái không hiểu nhau. Người bạo hành sẽ bị coi thường hoặc sẽ có cảm giác ăn năn hối hận, day dứt cả cuộc đời nếu gây ra hậu quả lớn.
Đối với cô gái bị bạo hành ở trên thì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cụ thể là bị gãy xương mũi, tổn thất về kinh tế khi phải nằm viện, giảm năng suất lao động vì cô này đang trong độ tuổi lao động, giảm thu nhập gia đình, và hơn hết là tinh thần bị tổn thương dẫn đến cô phải giải tỏa bức xúc của mình bằng việc tâm sự trên diễn đàn. Trường hợp này, sau khi xuất viện cô gái nên làm một đơn trình bày, đề nghị chính quyền địa phương can thiệp. Tình trạng bạo lực diễn ra đã lâu hơn nữa thì hậu quả của nó đã đến mức nghiêm trọng như thế này thì cần phải có biện pháp “hỗ trợ giáo dục”.
Có thể cô gái nghĩ đến đạo hiếu làm con mà nhẫn nhịn, song chính suy nghĩ đó sẽ làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn bởi khi ông bố đã mất sự kiểm soát thì không những gây nguy hiểm cho cô gái mà còn có thể nguy hiểm đến cả những người xung quanh. Giải pháp tạm thời cho cô trước mắt là phải lánh tạm ở nhà người quen, chưa vội về nhà bởi tâm lý và thể trạng chưa phục hồi hẳn có thể sẽ bị sốc khi nhìn thấy cha mình. Về lâu dài cô phải nhờ chính quyền, cơ quan đoàn thể địa phương can thiệp, đưa người cha đi cai rượu, có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho cả bản thân và cho cả người cha.
Qua câu chuyện bạo hành trên cũng rút ra bài học cảnh tỉnh cho những người dính vào “ma men”, nên biết tiết chế sự ham muốn của mình để tránh làm tổn thương đến gia đình, người thân, nhưng trước tiên là ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân mình.
Phạm Liệu