"Tôi không dựa hơi nổi tiếng của Trịnh Công Sơn”

Thứ 6, 22/03/2013 | 08:41
0
Nhạc sỹ Phú Quang vốn là người thẳng thắn, lần đầu tiên ông làm một đêm nhạc chung với Trịnh Công Sơn. Một năm làm hai đêm nhạc riêng đã không ít người “đố kỵ” (lời Phú Quang), lần này đứng "chung sân" cùng Trịnh đã xuất hiện không ít lời đồn đoán về Phú Quang. PV hỏi ông về chuyện này, nhạc sỹ Phú Quang nói thẳng: “Không dựa hơi người nổi tiếng”.

Lần đầu có sự kết hợp nhạc Trịnh và Phú Quang

"Xuân thu nhị kỳ" khán giả Thủ đô vốn đã quen và có tâm lý chờ đợi một năm hai lần tổ chức đêm nhạc của nhạc sỹ tài hoa gốc Hà Nội Phú Quang vào khoảnh khắc đẹp của năm, mùa xuân và mùa thu. Điều đặc biệt năm nay, nhạc sỹ Phú Quang không làm đêm nhạc một mình, ông sẽ có sự kết hợp độc đáo với những tình khúc của cố nhạc sỹ đa tài Trịnh Công Sơn. Nói về điều này, nhạc sỹ Phú Quang chia sẻ: "Những người yêu nhạc Phú Quang thường cũng rất yêu nhạc Trịnh. Chính vì thế, để cộng hưởng niềm yêu này, tôi sẽ làm đêm nhạc của mình kết hợp với nhạc sỹ Trịnh Công Sơn- người mà tôi rất yêu mến".

Nhân vật - 'Tôi không dựa hơi nổi tiếng của Trịnh Công Sơn”

Nhạc sỹ Phú Quang

Tuy nhiên, ngay từ khi công bố có sự kết hợp này, trong giới âm nhạc đã có những ý kiến... "gièm pha", cho rằng nhạc Phú Quang đã mất đi sức hút nên phải nhờ thêm sự nổi tiếng của Trịnh. Bởi với nhạc Trịnh, người yêu nhạc nghe mãi mà không biết chán. Nhạc sỹ Phú Quang cho rằng: "Mỗi năm tôi làm hai đêm nhạc, đêm nào cũng "cháy vé", khiến những người đố kỵ phải ghen ghét. Tôi biết có nhiều người trong nghề chẳng thích gì mình. Nhưng tôi làm đêm nhạc vì khán giả, nếu khán giả chê, bảo Phú Quang đừng làm đêm nhạc nữa thì một nửa đêm nhạc tôi cũng không làm. Nói thật tôi làm điều này vì mong muốn đáp ứng yêu cầu của người yêu nhạc chứ tôi không... "dựa hơi" sự nổi tiếng của Trịnh Công Sơn đâu nhé".

Cũng như trước đây, có đêm nhạc Phú Quang mời ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng tham gia, một người không mấy khi hát nhạc Trịnh. Thời điểm ấy, cũng có người nói sự kết hợp ấy chẳng qua là "ăn theo" sự nổi tiếng của nhạc sỹ và ca sỹ. Ngày ấy, Đàm Vĩnh Hưng và cả Phú Quang đều khẳng định họ đã là người nổi tiếng và không ai cần "dựa hơi" ai. Nhạc sỹ Phú Quang tìm thấy sự làm việc hết mình của Đàm Vĩnh Hưng, còn Mr. Đàm muốn trải nghiệm với dòng nhạc không phải sở trường của mình. Mr. Đàm hát nhạc Phú Quang khen chê đều có cả.

Sau này nhắc lại chuyện này, nhạc sỹ Phú Quang nói: "Bốn đêm Đàm Vĩnh Hưng hát, trong mỗi ca khúc khán giả vỗ tay "biz" hai ba lần chứ không phải một lần. Với người chê Hưng hát chắc chắn là chưa đi xem. Hôm đó khán giả vỗ tay đến nỗi mà Đàm Vĩnh Hưng cảm động nói: "Hưng sẽ không bao giờ quên những tiếng vỗ tay sang trọng này". Thực tế, khán giả bình dân thích Đàm Vĩnh Hưng nhiều hơn còn nhạc Phú Quang là sự sang trọng mà lần đầu Mr. Đàm được cảm nhận.

Nhạc Phú Quang nồng nàn, nhẹ nhàng nhưng có khi cuồn cuộn bão giông, đốt cháy yêu thương nhưng tính cách của ông chỉ một - thẳng thắn. Mà cũng đúng thôi, nhạc Phú Quang đã trở thành thương hiệu, bản thân ông đã được yêu mến trong lòng khán giả Hà Nội lâu rồi. Yêu sự nhẹ nhàng ấy, tôi được biết nhiều người tìm thấy trong nhạc Trịnh và nhạc Phú Quang một sự đồng điệu. Đó là những tình yêu nồng cháy, thân phận của con người với buồn vui đã đi vào lòng người.

"Nhạc của tôi và nhạc Trịnh có một điểm chung đó là sự nhẹ nhàng. Cho dù có những ca khúc bàn về nhiều vấn đề cũng gai góc, cũng nặng lắm nhưng cách diễn đạt không đao to búa lớn. Vì lẽ đó, giai điệu, ca từ cứ bâng khuâng, dìu dặt mà nhẹ bay vào hồn người", nhạc sỹ Phú Quang tâm sự. Nhạc sỹ Phú Quang cũng cho biết, trong đêm nhạc này, những tình khúc của Trịnh Công Sơn chiếm 1/3 thời lượng chương trình.

Qua một bầu show đã cộng tác với nhạc sỹ Phú Quang nhiều chương trình tôi được biết, mỗi đêm nhạc của ông đều có sự ủng hộ của nhiều "đại gia". Có bà tổng giám đốc một Ngân hàng lớn, lần nào có đêm nhạc Phú Quang, bà cũng đi xem hết, chương trình có 2 hoặc 3 suất diễn bà cũng đi xem cả. Không những thế, bà này còn mua nhiều vé để tặng bạn bè. Đây là một trong những khán giả thủy chung và rất yêu nhạc Phú Quang. Chia sẻ điều này, nhạc sỹ Phú Quang nói: "Rất may, khi tôi làm đêm nhạc có nhiều người thương như thế. Còn nhiều người thương mình thì Phú Quang còn cống hiến đáp lại sự yêu quý của khán giả".

“Chấm điểm” các ca sỹ hát nhạc của mình

Sau những năm vào sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, cái nắng gió, sự sôi động của miền đất phương Nam đã khiến ông trải nghiệm nhiều điều. Nhưng rồi, nỗi khắc khoải nhớ Hà Nội đã kéo Phú Quang trở về nghe sóng sông Hồng, nghe tiếng thở của Hồ Gươm. Giờ Phú Quang sống trong ngôi nhà ngoài đê Yên Phụ cùng người vợ trẻ. Khi tôi hỏi ông trở về Hà Nội hẳn hay vẫn "vội vã trở về, vội vã ra đi", nhạc sỹ cười: "Tôi đã ở hẳn Hà Nội mà không đánh đề tôi cũng... ra đê rồi".

Nhân vật - 'Tôi không dựa hơi nổi tiếng của Trịnh Công Sơn” (Hình 2).

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sỹ Phú Quang trong một chương trình biểu diễn

Nhạc Phú Quang dễ hát nhưng hát hay và truyền tải được cảm xúc thì không dễ. Chính vì thế, trong mỗi đêm nhạc Phú Quang đều cân nhắc kỹ trong việc kết hợp với các ca sỹ. Nhạc sỹ Phú Quang vẫn công nhận ba ca sỹ Hồng Nhung, Ngọc Anh và Tấn Minh là ba ca sỹ "ruột" của ông.

"Mỗi người có một cách hát và biểu diễn khác nhau nhưng họ mãi hát ra nhạc Phú Quang thôi chứ không hát thành Phú...ngộ hay trọc...Phú", nhạc sỹ Phú Quang nói. Với Ngọc Anh, sau những năm tháng sống ở hải ngoại, xa Hà Nội nên những bài hát của Phú Quang chị thể hiện đằm thắm, tình cảm sâu sắc hơn. Nhạc sỹ Phú Quang gọi Ngọc Anh là "người hát hay nhất" ông giải thích: "Ngọc Anh hát hay thì rõ rồi, và là người hát nhạc của tôi nhiều nhất nên gọi là ..."hay nhất". Thực tế, mỗi người hát nhạc của tôi đều thể hiện được góc độ nào đó của tâm trạng, ngay cả ca sỹ Thanh Lam".

Còn nhớ, trong một đêm nhạc đầu năm, diva Thanh Lam được mời tham gia chương trình của Phú Quang. Ngày ấy, có người trách nhạc sỹ Phú Quang sao lại mời Thanh Lam, cô ấy không phù hợp với nhạc của ông. Nhưng nhạc sỹ Phú Quang biết rõ sở trường của từng ca sỹ khi cộng tác với họ. Ông vẫn công nhận Thanh Lam đã hát rất hay và được khán giả vỗ tay nhiều nhưng "nếu muốn mời Thanh Lam thì phải "kìm" được cô ấy. Lúc nào có "hứng kìm" thì mời mà khi kìm được thì Thanh Lam vẫn... "biz".

Có lẽ một điều bất ngờ của khán giả yêu nhạc, trong đêm nhạc “Những tình khúc Trịnh Công Sơn và Phú Quang” lần đầu tiên này (diễn ra ngày 1-2/2/2012 tại nhà hát lớn), có sự tham gia của "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm. Không phải là người hát hay nhất nhạc Phú Quang, nhưng Mỹ Tâm được ông đánh giá cao: "Mỹ Tâm có giọng hát hay và đáng yêu. Cô ấy hát một số bài của tôi và Trịnh Công Sơn rất hay”. Hay với saxophone Trần Mạnh Tuấn chơi nhạc Trịnh như nhập đồng và chơi nhạc của Phú Quang cũng hợp. Chính vì thế, tôi đã mời Mỹ Tâm và Trần Mạnh Tuấn tham gia chương trình nhằm tạo sự tươi mới, hấp dẫn và phong phú".

Năm 2011 qua đi, người nhạc sỹ tài hoa đất Hà Nội cũng có những "nỗi lòng riêng", đầu năm 2012, bỏ qua chuyện cũ, ông mong muốn hội ngộ cùng khán giả yêu nhạc Phú Quang với những gì tươi sáng nhất.

Vương Hà