|
Sau 10 năm chung sống với người chồng chơi bời, Charla Mack đã quá chán nản và nộp đơn ly hôn. Thời điểm đó, Charla không biết rằng quyết định này sẽ khiến không chỉ cô rơi vào bi kịch mà còn liên lụy tới cả một người vô tội khác. |

Darren Mack và Charla Mack thời còn mặn nồng.
Cuộc hôn nhân sóng gió
Khi vào bên trong ngôi nhà của Darren Mack, cảnh sát thấy một thi thể đẫm máu nằm trên sàn. Đó chính là vợ cũ của Darren - Charla Mack, 39 tuổi. Cô đã tử vong tại hiện trường với bảy vết đâm, chủ yếu ở cổ.
Cảnh sát lập tức tìm hiểu cuộc sống riêng và biết được mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai người.
Charla Mack sinh ngày 15/8/1966 ở California, được nhận xét là người tốt bụng, luôn yêu thương, chăm sóc mọi người. Vào tháng 5/1994, Charla lúc đó 28 tuổi có mặt tại một hội thảo về dinh dưỡng với tư cách là người hướng dẫn khóa học cho hơn 200 người.
Trong bữa tiệc thịnh soạn bên lề hội thảo, cô đã gặp Darren Mack. Trước đó, Darren từng ly hôn và có hai con với vợ cũ. Hai người đều có thiện cảm với đối phương và nhanh chóng trở thành một cặp.
Darren đến từ Reno, điều hành cửa hàng trang sức và cầm đồ do gia đình sở hữu ở đó. Không lâu sau khi hẹn hò, Darren đề nghị Charla chuyển đến Reno giúp mình điều hành công việc kinh doanh.
Cặp đôi kết hôn vào tháng 5/1995. Con gái của hai người chào đời vào Giáng sinh năm 2001. Theo bạn bè và người thân, họ dường như là một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc, luôn yêu thương nhau.
Nhưng rồi, những ngày tháng ấy không kéo dài được lâu. Cuộc hôn nhân của Darren và Charla dần trở nên tồi tệ. Charla chỉ muốn họ là một gia đình bình thường, cùng nhau nuôi dạy con cái. Cô cảm thấy chán nản với lối sống chơi bời thâu đêm của Darren. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã dù lúc đó đang ở nơi công cộng. Charla khó chịu vì Darren ra ngoài đến 4h sáng, thích vui chơi ở các câu lạc bộ thoát y.
Phán quyết chết người
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.