Tình người trong vụ cháy chung cư mini: Người dân quyên góp đồ, mời nạn nhân đến ở

Thứ 5, 14/09/2023 | 17:37
0
Sau một ngày xảy ra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, nhiều người dân đã đến nhà văn hóa ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm...

Vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29, phố Khương Hạ, phường Khường Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương khiến dư luận vô cùng xót xa.

Không chỉ thương cảm trong lòng, nhiều người dân đã đến ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, quần áo... chung tay chia sẻ những khó khăn cho các nạn nhân vụ cháy.

Rất nhiều người dân đến Nhà văn hóa khu dân cư số 8 Khương Hạ ủng hộ tiền và hiện vật cho các nạn nhân vụ cháy

Nhu yếu phẩm được người dân mang đến.

Khu vực tiếp nhận lòng hảo tâm.

Nhà văn hóa khu dân cư số 8 Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) là nơi trực tiếp nhận ủng hộ cho nạn nhân vụ cháy, chỉ trong một ngày đã chật kín đồ.

Chỉ trong một ngày tại nhà văn hóa đã chật kín đồ mọi người quyên góp.

Theo ghi nhận của PV, ngày 14/9, dù trời mưa tầm tã nhưng hàng trăm mạnh thường quân từ khắp nơi đã về Nhà văn hóa khu dân cư số 8 Khương Hạ để ủng hộ cho các nạn nhân trong vụ cháy.

Chị Vũ Thị Yến (36 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, sau khi đọc được thông tin ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chị đã cùng chồng trực tiếp đến nhà văn hoá để gửi chút tấm lòng của gia đình.

“Thật cảm động khi chứng kiến người dân ùn ùn đến nhà văn hoá, người góp thùng mỳ, người mang bao gạo, bánh, sữa, quần áo, chăn, màn đến ủng hộ. Vợ chồng tôi chưa kịp mua đồ nên đến đây ủng hộ tiền mặt”, chị Yến nói.

Theo chị Yến, 56 người tử vong trong vụ cháy quá đau xót. Từ vụ cháy này chị mong mọi người hãy ý thức hơn trong việc phòng cháy chữa cháy tại gia đình.

“Nhà tôi cũng có hai dãy phòng trọ, sau vụ cháy này tôi đã đặt mua đồ bảo hộ như mặt nạ thoát hiểm chống ngạt khói, thang dây để trang bị phòng cháy cho chính gia đình và những người thuê trọ”, chị Yến nói.

Theo chị Yến, 56 người tử vong trong vụ cháy là con số quá đau xót.

Còn chị Doãn Lan Phương (ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết, dù không có người thân quen gặp nạn trong vụ cháy, chị vẫn vô cùng xót xa trước tai nạn của họ.

Theo chị Phương, thảm họa tang thương là điều đã xảy ra, không ai mong muốn. Chị cầu mong cho người đã mất sớm siêu thoát, những người may mắn sống sót hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này, ổn định cuộc sống.

“Đêm qua tôi không thể ngủ nổi, cảm thấy đau đớn vì số người tử vong quá lớn. Từ tận đáy lòng, tôi mong muốn chia sẻ một chút khó khăn với những nạn nhân trong vụ cháy”, chị Phương nói.

Chị Lan Phương mong muốn chút tấm lòng của chị có thể giúp các nạn nhân trong vụ cháy trong giai đoạn khó khăn này.

Chị Lưu Thị Hằng (37 tuổi, ở khu Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng có mặt tại nhà văn hóa để ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy.

Theo chị Hằng, khi biết tin về vụ cháy, chị luôn theo dõi mọi tin tức. Đến lúc công an thông tin có nhiều người tử vong, chị bị sốc, không thể ngờ nó lại nghiêm trọng, đau xót đến vậy. Điều đau xót hơn là trong vụ cháy có nhiều trẻ em.

“Gia đình tôi có một phòng trống có thể ở được tối đa 6 người, tôi sẵn sàng mở rộng cửa đón những nạn nhân trong vụ cháy chưa tìm được nơi ở đến ở tạm, hoàn toàn miễn phí”, chị Hằng nói và cho biết, phòng chị đã lắp điều hòa, có bếp đun nấu đầy đủ.

Nhiều người ủng hộ nhu yếu phẩm, có người ủng hộ tiền mặt.

Bà Đỗ Thị Bình, Tổ phó tổ dân phố số 18 phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, bà mong muốn các mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm đối với các nạn nhân trong vụ cháy có thể chuyển từ hiện vật sang tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bà Bình lo lắng một số nhu yếu phẩm như bánh mỳ, bánh ngọt, trứng, nước mắm...nếu không sử dụng sớm sẽ hết hạn sử dụng, bên cạnh đó việc bảo quản cũng gặp nhiều khó khăn.

Bà Đỗ Thị Bình, Tổ phó tổ dân phố số 18 phường Khương Đình.

Theo bà Bình, người dân địa phương, một số người dân ở Hà Nội và các tỉnh khác khi nghe tin họ tự nguyện đến đây để quyên góp, giúp đỡ. Tổ dân phố chỉ là người ghi chép, tổng hợp.

“Từ tối qua, chúng tôi bắt đầu nhận sự ủng hộ từ người dân, chúng tôi sẽ tiếp nhận sự ủng hộ của người dân đến hết hôm nay, ngày mai và những món quà sẽ được công khai, chuyển lên Uỷ ban mặt trận tổ quốc phường Khương Đình. Đã có rất đông người dân đến ủng hộ, đêm qua 0h chúng tôi mới đóng cửa nhà văn hoá”, bà Bình nói.

Quỳnh An

Cùng chuyên mục

Clip: Làm điều liều lĩnh, tài xế xe máy điện gây tai nạn cho 2 cô gái

Thứ 3, 21/05/2024 | 00:30
Tài xế xe máy điện liều lĩnh vượt đèn đỏ, lao vào giao lộ và lập tức bị xe máy chở 2 cô gái lao tới tông ngang.

Lá thư viết tay của một CEO khi viết cho chính mình cách đây 23 năm

Thứ 2, 20/05/2024 | 23:58
Một nghiên cứu sinh tìm thấy một dòng chữ truyền động lực có từ 23 năm trước trong ký túc xá nữ, gây xôn xao cư dân mạng Trung Quốc.

Tổng thống Iran tử nạn: Quốc gia từng nã tên lửa vào đất Iran tuyên bố bất ngờ

Thứ 2, 20/05/2024 | 20:22
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian đã tới thăm quốc gia này cách đây chưa đầy một tháng.

Tin tức 24h qua: Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 9 người bị cuốn trôi khi tắm biển

Thứ 2, 20/05/2024 | 20:07
Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 9 người bị cuốn trôi khi tắm biển; Có thể phải khai báo khi mua bán dao dài trên 20cm… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ giàu hơn cả Messi khoe body như "quái vật" trên sân cỏ gây xôn xao MXH

Thứ 2, 20/05/2024 | 19:40
Cầu thủ này đã có những khoảnh khắc để đời khi khoe body đẹp như tạc tượng.