Chào những người thường xuyên vào đọc mục tâm sự, đây là lần đầu tiên tôi dám trải lòng với mọi người. Hi vọng khi tôi viết câu chuyện của mình ra, mọi người có thể bớt chút thời gian đọc và cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nam, gia đình tôi không giàu nhưng gia giáo. Bố mẹ tôi đều là công chức và rất yêu thương con, vì vậy mà chị em tôi từ nhỏ đã được sống trong tình yêu thương của bố mẹ. Chính vì vậy mà tôi rất coi trọng tình cảm gia đình.
Lớn lên, đi học xa nhà, mỗi tháng về quê hai lần. Thời gian này tôi quen một anh bạn, cùng quê với bạn ở cùng phòng. Người đó sau này chính là chồng tôi bây giờ.
Anh ấy có ngoại hình khá cao ráo, đẹp trai, hiền lành và tốt bụng. Nhà anh ở Hà Nội, nghe bạn bè bảo gia đình có điều kiện nhưng tôi cũng không để ý lắm. Mới đầu quen nhau, tôi cũng không chú ý gì vì nghĩ, lúc đó đang muốn chơi nhảy và tập trung nhiệm vụ chính, bố mẹ ở quê cũng không thích con gái yêu sớm.
2 năm sau ra trường, vẫn thấy anh theo đuổi nên tôi thấy cảm mến và nhận lời yêu. 1 năm sau chúng tôi làm đám cưới. Ngày về ra mắt, bố mẹ tôi hài lòng lắm. Lúc nào, hai cụ cũng khen con rể hiền, thương con gái nên rất tin tưởng.
Tin nhắn nửa đêm tố cáo sự thật về công việc thu nhập khủng của chồng tôi. Ảnh minh họa.
Tôi cũng vậy, cũng đã từng đặt trọn niềm tin vào anh. Chỉ đến bây giờ, khi mọi việc lộ ra, tôi mới nhận thấy mình như kẻ ngốc bao năm sống mà không đoái hoài một bí mật nào chồng che giấu.
Hiện tôi đang mang bầu hơn 6 tháng. Dĩ nhiên chuyện quan hệ vợ chồng cũng bị ảnh hưởng. Trước đó, 6 tháng đầu chúng tôi vẫn sinh hoạt nhưng không nhiều và thoải mái như trước. Chồng tôi thì chắc chắn không ngoại tình theo kiểu phản bội vợ vì tôi vẫn đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ấy.
Thế nhưng, thời gian gần đ