Khi đó, mọi người rùng mình nghe tiếng mìn nổ chát chúa xuất phát từ căn nhà của bà Đỗ Thị Thoa (36 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Ngay sau đó, nhận được tin báo cơ quan công an xuống hiện trường và rà soát các mối quan hệ của nạn nhân để phát hiện đối tượng nghi vấn. Cũng theo một số người dân quanh khu vực xảy ra vụ án, nguyên nhân có thể đây là một vụ trả thù cá nhân có liên quan đến chuyện tình cảm?
Hiện trường vụ nổ mìn.
Bị gài mìn nổ trước cửa nhà, chủ quán cà phê nguy kịch
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 28/4, người dân gần khu vực Quốc lộ 1 (đoạn giáp ranh giữa thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TP HCM) bỗng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà kinh doanh quán cà phê, nằm dọc Quốc lộ 1 (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nhiều người cho rằng tiếng nổ xuất phát từ nổ bánh xe, tuy nhiên ngay sau đó họ thấy một phụ nữ nằm gục trước thềm nhà, trên người bị thương tích nặng.
Sau đó, vụ nổ nổ chát chúa được xác định xuất phát từ căn nhà của bà Đỗ Thị Thoa (36 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương ). Lập tức, người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện bà Thoa trong tình trạng thương tích nặng nằm bất động cạnh vũng máu, cánh cửa cuốn bằng sắt và đồ đạc trong nhà văng tung tóe ra đường. Nạn nhân được nhanh chóng đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong trình trạng nguy kịch.
Tiếp đó, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Thượng tá Trần Hữu Phương, Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khi bà Thoa mở cửa cuốn bán cà phê thì bất ngờ mìn phát nổ.