Tối ngày 12/7, báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, việc ba cầu thủ da màu của tuyển Anh là Marcus Rashford, Jandon Sancho và Bukayo Saka đá hỏng trong loạt đá 11m khiến Tam Sư đánh rơi chức vô địch Euro vào tay người Ý đã khiến một bộ phận hooligan Anh phẫn nộ. Những lời lẽ nhục mạ tồi tệ với tính chất phân biệt chủng tộc với họ vang vọng trên khán đài Wembley và cả mạng xã hội. Thậm chí, một số cổ động viên da màu sau trận đấu cũng bị những kẻ côn đồ đội lốt fans bóng đá vô cớ hành hung.

Các cầu thủ đội tuyển Anh hồi hộp trước loạt đá phạt luân lưu. (Ảnh: The Guardian).
Thủ tướng Anh Boris Johnson bức xúc lên tiếng: “Hành vi phân biệt chủng tộc thật đáng kinh tởm. Những người thực hiện hành vi này nên tự cảm thấy xấu hổ. Họ sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc này. Đội tuyển Anh xứng đáng được tôn trọng. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình nhưng chỉ thiếu một chút may mắn. Họ không đáng bị như vậy”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson có mặt trên khán đài sân Wembley để theo dõi trận chung kết.
Theo Zing, liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã ra một văn bản về vấn đề này. Họ lên án các hành vi phân biệt chủng tộc và muốn Chính phủ Anh vào cuộc điều tra. Phát ngôn viên của FA viết: "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi việc này. Đồng thời, FA kêu gọi chính phủ hành động nhanh chóng để đưa ra những hình phạt nghiêm khắc nhất có thể cho những người phân biệt chủng tộc. Các đơn vị truyền thông, mạng xã hội cần cung cấp những thông tin, bằng chứng để nhanh chóng tìm ra những người có hành vi xấu này".

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.