Ở vùng nông thôn, thế hệ 8X, 9X, ai cũng biết tới quả thị - loại quả xuất hiện trong chuyện cổ tích nhỏ bằng nắm tay, khi chín có màu vàng ươm và có mùi thơm vô cùng dễ chịu.
Nhiều người nhận xét, quả thị có vị hơi ngọt kèm theo vị chát nên không được ngon. Tuy nhiên, mùi thơm của thị vô cùng quyến rũ nên mọi người thường mua loại quả này về để thắp hương hoặc chơi.
Giá bán của thị ở quê khá rẻ, nhiều nhà còn cho mọi người chứ không đem bán. Giá dao động chỉ vài ngàn đồng một chục (10 quả).
Tuy nhiên, tại các thành phố lớn, quả thị lại rất hiếm nên giá bán của chúng cũng rất “chát”.
Loại quả này lại được thế hệ 8X và 9X rất ưa chuộng do nó gợi nhớ về những kỷ niệm đáng quý của tuổi thơ.
Theo ghi nhận của báo Dân Việt, tại một số chợ Hà Nội, các tiểu thương bày bán loại thị chín có kích thước nhỏ bằng quả mận hậu có giá 2.000 – 4.500 đồng/quả, loại thị to 1kg được khoảng 5 quả có giá là 60.000 đồng/kg.
Một số nơi bán thị theo set để trong 1 chiếc giỏ lan tre hoặc làn mây đan hình mắt cá với giá 120.000– 200.000 đồng/set, bao gồm cả giỏ và khoảng 1kg thị.
Anh Nguyễn Văn Tuấn (Hà Đông) chia sẻ: “Tôi được sinh ra ở nông thôn, thuộc thế hệ 8X, thấy ở chợ bán quả thị tôi liền mua ngay, ngửi thấy mùi thị là bao ký ức tuổi thơ ùa về. Giá bán ở đây khá đắt, 80.000 đồng/kg nhưng vì rất lâu rồi tôi chưa thấy nên tôi mua 1kg về ngửi, ăn và tặng bạn bè nữa”.
Nắm bắt được tâm lý tiêu dùng và xu hướng thị trường, ngoài thu mua thị chín để bán luôn trong ngày, một số tiểu thương đã thu mua cả quả thị khi còn xanh để tránh trường hợp khan hàng.
“Trung bình mỗi ngày tôi bán được 20 – 40kg. Mặt hàng bán rất chạy, dễ bảo quản, vận chuyển không quá khó khăn”, một tiểu thương cho biết.
Được biết, trên thị trường loại quả này rất hút khách và khan hiếm, nhiều khách hàng phải đặt hàng trước đến cả tuần.
Trao đổi trên báo Vietnamnet, bà Lê Thị Hòa, một tiểu thương bán hoa quả tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho biết, rất nhiều người ở Hà Nội thích mua thị về để ngửi vì chúng rất thơm nhưng loại quả này giờ không còn nhiều.
Cũng theo bà Hòa, mỗi ngày bà gom mua được khoảng một yến thị về bán lẻ, nhưng chỉ bán trong vòng 2 tiếng đồng hồ là hết. Những người đi chợ muộn một chút, ra hỏi mua thị bà đều phải lắc đầu từ chối vì đã hết sạch hàng.
Mộc Trà (tổng hợp)