Ngày 10/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa nhận được đơn trình báo của 1 nạn nhân về việc bị các đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Nạn nhân là ông N.V.A. (SN 1957), trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.
Theo đó, vào ngày 8/7, người đàn ông này nhận được cuộc điện thoại từ 1 người tự xưng là nhân viên Bưu điện Hà Nội. Người này nói rằng ông A. đang có 1 bưu phẩm đang bị giữ lại tại Bưu điện Hà Nội.
Vì không biết ai gửi nên ông A. vô cùng thắc mắc về "gói bưu phẩm" này. Lúc này, người tự xưng là "nhân viên bưu điện" nói sẽ nối máy cho ông gặp cán bộ Công an TP.Hà Nội để được giải quyết.
Sau đó, người xưng cán bộ công an cho biết ông A. liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền. Để phục vụ quá trình xác minh và điều tra, người này yêu cầu ông A. chuyển hết số tiền tiết kiệm mà ông có vào tài khoản của cơ quan công an. Nếu quá trình xác minh số tiền trên không liên quan đến tội phạm thì sẽ hoàn trả cho ông A..
Để nạn nhân tin là thật, chúng liền gửi lệnh bắt tạm giam ông A. qua... zalo. Vì hoảng sợ, ông A. đã chuyển hết số tiền tiết kiệm 120 triệu đồng cho chúng.
"Không biết bằng cách nào mà họ có hết thông tin của tôi từ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại.... Vì thế, khi nghe họ nói tôi có liên quan đến đường dây ma túy, mặc dù bản thân không tin nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Khi tôi nhận được "Lệnh bắt tạm giam" qua zalo thì vô cùng hoảng loạn không nghĩ được gì nữa mà cứ thế đi chuyển tiền cho chúng", ông A. khai tại cơ quan điều tra.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.