Thủ đoạn mới: Dùng 'bùa mê' để móc túi trên phố?

Thủ đoạn mới: Dùng 'bùa mê' để móc túi trên phố?

Thứ 4, 31/07/2013 | 16:59
0
Bằng nhiều chiêu trò câu dụ, chỉ với chiếc điện thoại Iphone, các đối tượng dễ dàng đưa bất cứ ai vào "tầm ngắm".

Khi là nhờ tắt hộ điện thoại, lúc nhờ gọi hoặc xem hộ điện thoại, các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người đi đường để bỏ bùa mê sau đó lấy đi hết tài sản giá trị và tiền bạc của nạn nhân.

Ngỡ ngàng bị lừa tiền trong nháy mắt

PV Nguoiduatin.vn nhận được thông tin trên từ người bạn trên trang mạng cá nhân facebook. Người bạn này cho biết, anh mới bị hai phụ nữ lừa vào buổi trưa ngày 21/7/2013. Vào thời điểm đó, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ gần khu Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội), hai phụ nữ này mặc áo chống nắng và che khẩu trang kín mít vỗ vào vai anh nhờ tắt hộ điện thoại Iphone. Không nghi ngờ gì, anh này bảo hai người phụ nữ đi lên phía trên. Trong khi anh này đang loay hoay xem chiếc điện thoại Iphone 4 thì hai người phụ nữ tíu tít trò chuyện. Vài phút sau, hai người phụ nữ này chào anh đi. Lúc này, bạn tôi mới biết tất cả điện thoại, tiền bạc trong người anh cũng đã "bốc hơi" theo họ.

Phóng viên đã liên hệ và tìm gặp trực tiếp anh Biển (Ba Đình, Hà Nội, "nhân vật chính" trong câu chuyện trên) và một số nạn nhân khác để xác minh thông tin.

Trò chuyện với anh Biển tại một quán cafe, anh Biển cho biết vốn là dân văn phòng nên anh ít va chạm với bên ngoài. Có thể vì thế mà anh đã trở thành nạn nhân của bọn xấu. Anh trần tình: "Nghĩ họ là phụ nữ nên khi họ ngỏ lời nhờ, tôi không ngần ngại giúp. Sau khi dừng xe, tôi nhiệt tình tìm nút mở nguồn và hướng dẫn họ tắt điện thoại Iphone.

Trong lúc đó, một người liên tục hỏi chuyện tôi. Đến lúc họ đi khuất, tôi mới phát hiện ra mình đã mất toàn bộ số tiền mang trong người là 1,6 triệu đồng và một chiếc điện thoại Iphone 5. Đến khoảng 15h chiều, tôi tình cờ bắt gặp hai đối tượng nghi vấn giống hai ả lừa tôi lúc sáng ở trên đường. Từ phía sau, tôi đã kịp chụp lại hình hai người này. Và khi tôi cố tình đi vượt qua để kiểm tra lại thì đúng là bọn họ. Tôi hô hoán nhưng họ đã phóng xe rất nhanh. Lúc đó tôi chỉ kịp nhìn thấy hai người này đi xe Wave đỏ BKS 5115…".

Pháp luật - Thủ đoạn mới: Dùng 'bùa mê' để móc túi trên phố?

Ảnh nhân vật chụp được nghi là hai đối tượng chuyên trộm cắp đường phố.

Sau khi kể xong câu chuyện của mình, anh Biển không khỏi bức xúc khi kể về trường hợp khác cũng bị hai đối tượng này lừa như anh. Anh Biển đã cập nhật hiện tượng cùng hình ảnh trên lên facebook. Ba ngày sau, anh nhận được chia sẻ từ một sinh viên đại học năm thứ nhất tự giới thiệu là Trần Bình Khương (quê Thái Bình).

Khương chia sẻ: Ngày 6/7/2013, trong lần đưa em đi thi đại học về, Khương có gặp một thanh niên dáng cao gầy đi xe máy áp sát Khương nhờ tắt hộ âm thanh của chiếc điện thoại Iphone màu đen. Sau một lúc hí hoáy tìm phím tắt nhưng không tắt được, Khương đã trả lại chiếc điện thoại cho thanh niên kia nhưng anh này vẫn chần chừ không cầm ngay và gạ Khương mua lại điện thoại trên với giá 3 triệu đồng. Khương từ chối vì không có tiền thì gã này vẫn ngoan cố bảo sẽ hạ giá cho Khương nếu thích mua. Sau một hồi vẫn thấy Khương một mực không muốn mua, tên này đã phóng xe đi kèm theo một câu mỉa: "Ngu lắm thằng em!". Giật mình, Khương mở túi xách thì phát hiện đã mất ví gồm một chứng minh thư, thẻ sinh viên và 1,3 triệu đồng.

 Ngang nhiên giật ví

Qua những thông tin cập nhật trên facebook của anh Biển, trong hai ngày 24 và 25/7, phóng viên tiếp tục cập nhật được thông tin từ nhiều nạn nhân khác. Điều đặc biệt là các nạn nhân thuộc nhiều thành phần, người là vận động viên, người buôn bán, kể cả giáo viên cũng bị rơi vào trò lừa đảo của những đối tượng này.

Một người lên facebook chia sẻ với anh Biển: "Các bạn ơi, đúng xe này rồi. Mình vừa gặp hôm kia. Về kể với chị mà vẫn chưa hoàn hồn. Một bà đợi ở phía trước, một bà lại nhờ mình tắt hộ Iphone 4s. Mình vẫn tắt hộ nhưng mình cảnh giác từ trước rồi nên nó không dễ thôi miên được. Mình được nhiều người cho biết, những kẻ này thường dùng chiêu thôi miên rồi tự khắc mình có bao nhiêu tài sản đưa hết cho họ. Trước tình cảnh đó, mình phải thuê một chú xe ôm ở gần đó chở ra bến xe khác. Các bạn nhớ cảnh giác với những người lạ khi đi đường. Mình tìm hiểu qua rồi…".

Chị Hiên (giáo viên cấp 2 ở Nhân Chính) cũng đã comment (bình luận) trên dòng thời gian của anh Biển. Chị cho biết: "Nhìn ảnh của anh đăng thì đúng là hai thị này. Có lần tôi dừng xe mua bánh mỳ ở Ngã Tư Sở cũng đã gặp hai người này đi xe đến gần làm trò. Một người xuống xe liền giật ví của tôi đang cầm trên tay và nói xấc xược: "Làm thế này có sợ không?".

Khi đó, người bán bánh mỳ cũng rất sợ hãi vì đang là buổi trưa rất vắng người. Tôi bình tĩnh hỏi lại là có chuyện gì thì được người ngồi trên xe gạ mua Iphone nhưng tôi nói không biết thật giả thế nào nên từ chối và bảo cho xin lại ví. Hai người này còn đùa cợt và mở ví của tôi ra xem. Nhanh trí tôi kêu: "Em gái! Lấy cho chị cái ví!". Bất giác, hai người này rút vội ít tiền mặt và vứt ví thẳng về phía tôi. Khi kiểm tra lại, tôi bị mất 1,5 triệu đồng. Từ đó, tôi rất cẩn trọng khi ra đường".

Đặc biệt hơn là một comment khác cũng chia sẻ thêm về hiện tượng này: "Tại khu vực trạm thu phí bên kia cầu Bắc Thăng Long (địa phận xã Hải Bối - Đông Anh) cũng có hai người phụ nữ, cứ gặp ai dừng xe, nghỉ chân là gạ mua điện thoại. Vì mình hay ngồi bán bảo hiểm xe máy ở đấy nên biết hết mặt bọn này. Các bác hãy cảnh giác nếu gặp bất cứ trường hợp nào gạ gẫm mua bán ở dọc đường nhé, có cả bọn gạ mua máy khoan, bếp ga, ở khu vực này".

PV đã đến địa điểm trên để tìm hiểu thực hư và được một phụ nữ khoảng 30 tuổi tên Thanh cho biết hai đối tượng lừa đảo này dáng người đậm, thường xuất hiện vào buổi trưa và chiều tối. Khi đến gạ gẫm người đi đường, hai đối tượng thường mặc áo chống nắng hoa màu xanh, đeo khẩu trang kẻ và kính râm sẫm màu. Họ xuất hiện ở đây khoảng mấy tháng nay. Thi thoảng, chị Thanh chứng kiến một số nạn nhân khóc lóc vì bị hai người này móc túi. Chị Thanh nói: "Tôi đã nhắc nhở khách mua mũ của tôi phải cận thận khi gặp hai người này".

Chị Thanh còn cho biết 5 ngày trước một bà bầu cũng bị hai người này lừa tiền. Trong lúc đợi chồng từ khu công nghiệp ra đón, chị này đã bị hai đối tượng tiếp cận và lấy đi mất 5 triệu đồng. Vì tiếc của, chị này đã ngất ngay tại chỗ, người chồng phải vội vã gọi xe cấp cứu đưa vợ vào bệnh viện.

Bình Minh

'Tập đoàn' móc túi thuê xe hơi 'tác nghiệp' từ Bắc vào Nam

Chủ nhật, 28/07/2013 | 22:24
Thời gian qua, hàng loạt các vụ móc túi có tổ chức được các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ, khiến dư luận thêm hoang mang, lo sợ và vô cùng căm phẫn trước hành vi siêu tinh vi, táo tợn của nhóm tội phạm này. Trong số đó nổi lên những nhóm móc túi chuyên nghiệp, liên kết khép kín bởi các thành viên trong gia đình.

Từ Tp.HCM ra xem trận Arsenal - Việt Nam để móc túi

Thứ 6, 19/07/2013 | 09:05
Ngày 17/7, Cảnh sát bắt quả tang một kẻ móc túi chuyên nghiệp bay từ TP. HCM ra Hà Nội, vào sân Mỹ Đình xem trận VN – Arsenal để hành nghề.

Vờ ôm để móc túi khách nước ngoài

Thứ 4, 29/05/2013 | 08:22
Thấy nam du khách đứng một mình giữa đêm, Liễu đến làm quen, rủ đi massage rồi cùng đồng bọn móc trộm chiếc iPhone4.

'Từ mẫu' bật mí chiêu trò móc túi người bệnh

Thứ 6, 24/05/2013 | 11:44
Có tiếp xúc nhiều với “người trong cuộc”, có người quen làm bác sỹ, nhân viên y tế mới biết người bệnh bị “móc túi” trắng trợn như thế nào. "Gi gỉ gì gi", cái gì họ cũng có thể kiếm lợi được từ… người bệnh.

Bác sỹ kể chuyện 'móc túi' người bệnh

Thứ 6, 24/05/2013 | 08:30
Có tiếp xúc nhiều với “người trong cuộc”, có người quen làm bác sỹ, nhân viên y tế mới biết người bệnh bị “móc túi” trắng trợn như thế nào. "Gi gỉ gì gi", cái gì họ cũng có thể kiếm lợi được từ… người bệnh.

Vạch mặt thủ thuật lừa online, móc túi khách hàng

Thứ 7, 13/04/2013 | 22:35
Nhiều người đã bị kẻ gian móc tiền trắng trợn khi trót dại nhắn tin vào những đầu số hướng dẫn để lấy thông tin...
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ theo lệnh truy nã

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:30
Ngày 18/5, Công an Đồng Nai cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Hồng Bích khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Những diễn biến nổi bật tại phiên toà phúc thẩm đại án Việt Á

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:17
Sau 3 ngày, phiên toà phúc thẩm xét xử địa án Việt Á đã kết thúc. Người Đưa Tin xin điểm lại những diễn biến nổi bật trong thời gian xét xử.

Bắt tạm giam Giám đốc công ty Thuận Kiều 368 ở Cần Thơ do trốn thuế

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:55
Nhận chuyển nhượng đất để làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, giám đốc công ty đã trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng.

Vụ nghi giao cấu với nam sinh ở Bình Phước: Cơ quan chức năng lên tiếng

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:27
Quan điểm của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước là kiên quyết không bao che, dung túng và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định nếu có vi phạm.

Quảng Ninh: Tiếp nhận, xử lý 103 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:36
Ngoài các thủ đoạn mời gọi đầu tư qua mạng, làm việc nhẹ lương cao, đối tượng lừa đảo mạo danh các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án liên lạc đe dọa nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ con đánh cha ruột tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:02
Bực tức vì cha thường xuyên uống rượu và về đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người nên A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.

Cảnh báo nhóm tội phạm người nước ngoài đang phát triển ở Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:57
Liên tiếp các vụ trộm cắp, lừa đảo là người nước ngoài bị Cơ quan Công an khởi tố, triệt phá.

Bắt phó trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện sau vụ 3 học viên tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:26
Liên quan vụ 3 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong, công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Đại, Phó trưởng phòng y tế cơ sở này.

Bắt nhóm đối tượng tạo web đánh bạc giả để lừa hơn 300 người

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:01
Dù chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 300 bị hại với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Giao xe cho cháu chưa đủ tuổi điều khiển, bà ngoại bị khởi tố

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố vì giao xe máy cho cháu ngoại chưa đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn giao thông.