Thông tin mới vụ “ma nhớt” trần như nhộng đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm
Bùi Ngọc Điệp
Thứ 7, 01/12/2018 11:20
0
Ngành chức năng đã lập hồ sơ vụ việc, cho gia đình bảo lãnh nam thanh niên “trần như nhộng”, chờ điều tra xử lý theo quy định.
Tự động phát sau
3
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00
Anh Thái kể lại thời điểm bắt giữ “ma nhớt” giao cho công an.
Ngày 1/12, nguồn tin từ Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ vụ việc, cho gia đình bảo lãnh đối với nam thanh niên Lê Văn Nghĩa (33 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Mang Thít) chờ xử lý theo quy định của pháp luật.
“Ma nhớt” bị người dân khống chế bắt giữ trong tình trạng không mảnh vải che thân. (Ảnh: Facebook).
Trước đó, khoảng 22h ngày 28/11, đối tượng Nghĩa bị anh Lê Văn Thái (xã Tân Long) phát hiện, khống chế bắt giữ. Thời điểm Nghĩa bị khống chế, đối tượng này không mặc áo quần, người trần như nhộng.
Theo anh Thái, vào thời điểm trên, khi vợ con của anh đã vào phòng ngủ thì anh phát hiện có tiếng động lạ ở phía sau nhà. Do chủ động từ trước, anh Thái đã nhanh chóng chạy vòng ra phía sau để khống chế bắt giữ đối tượng Nghĩa rồi báo cơ quan công an.
“Lúc bắt giữ Nghĩa, đối tượng không chống cự mà chỉ gọi gia đình ở gần đó mang áo quần đến để mặc vào. Hay tin xảy ra vụ việc hy hữu, rất đông người người dân địa phương đã có mặt chứng kiến. Ngay trong đêm, đối tượng Nghĩa được đưa về trụ sở công an để làm việc”, anh Thái nhớ lại.
Hiện trường nơi bắt giữ “ma nhớt”. (Ảnh: Thanh Lâm).
Cũng theo lời anh Thái, trước đó, người em dâu và người một người họ hàng của anh cũng bị một đối tượng không mặc áo quần mà mọi người gọi là “ma nhớt” đột nhập vào nhà lúc nửa đêm sàm sỡ nhưng không xác định được thủ phạm là ai. Tuy nhiên, do các nạn nhân phát hiện và phản kháng nên đối tượng này đã bỏ chạy mất dạng trong bóng đêm.
Ngoài ra, khoảng một tuần trước, anh Thái cũng cho biết, gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 15 triệu đồng. Số tiền 15 triệu đồng này dù được anh Thái cất giấu cẩn thận trong chiếc giày nhưng vẫn bị kẻ gian cuỗm mất. Vụ việc khiến anh Thái nhiều đêm liền mất ngủ nên đã âm thầm theo dõi, quyết bắt bằng được kẻ xấu.
Thông tin đối tượng Nghĩa bị phát hiện bắt giữ trong trạng thái không mảnh vải che thân, không ít người dân địa phương, nhất là phụ nữ đã tỏ ra vui mừng.
Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Sau nhiều ngày theo dõi, một người dân ở tỉnh Vĩnh Long đã khống chế, bắt giữ “ma nhớt” đang đột nhập vào nhà dân trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca can thiệp nội mạch nút túi phình mạch não cho cụ bà 90 tuổi. Đây là trường hợp bệnh nhân cao tuổi nhất được can thiệp túi phình mạch não chưa vỡ tại bệnh viện.
Chiều 2/9, sân vận động Cần Thơ trở thành điểm hẹn của những tay đua tốc độ, khi chặng III Giải đua xe mô tô Cúp vô địch quốc gia “Tranh Cúp Caltex Havoline Cub Prix” lần thứ I năm 2025 chính thức khởi tranh.
Ngày 1/9, Trại giam H85 - Quân khu 9 tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Trong những ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trên cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau, hàng nghìn công nhân, cán bộ kỹ thuật vẫn ngày đêm bám công trường thi công xuyên lễ.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an Tp.Hồ Chí Minh phá thành công chuyên án 789N, bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thành viên trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Dũng “Chó” cầm đầu.
Ngày 4/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự Lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.
Là một trong những quốc gia hàng đầu châu Âu trong sản xuất đạn dược và vũ khí kiểu Liên Xô cũ, Bulgaria không chỉ xuất khẩu mặt hàng này mà còn chuyển giao chúng trực tiếp từ kho dự trữ quân đội của mình.
Hai người vi phạm nắm cương vị quan trọng ở hai cục quan trọng, yết hầu của việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, một là cục phòng bệnh và hai là cục an toàn thực phẩm.
Nghe lời hàng xóm ăn mật rắn để tăng cường sức khỏe, người đàn ông bỗng mờ mắt, đau đầu. Bác sĩ sốc khi thấy con vật "lạ" dài 18 cm đang di chuyển trong não người này.
Sau khi ăn bánh vài phút, cô gái trẻ bắt đầu cảm thấy rất khó chịu và tình hình nhanh chóng chuyển biến xấu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nữ sinh đã không qua khỏi.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.