Tối 5/1, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc trên sân Thái Lan, qua đó lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Tuy nhiên, niềm vui của "Các chiến binh sao vàng" không trọn vẹn khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương nặng.
Trong nỗ lực căng ngang ở phút 33, Nguyễn Xuân Son bị chấn thương và phải rời sân đi bệnh viện cấp cứu. Dù vậy, tinh thần của Xuân Son vẫn rất mạnh mẽ. Sau khi được sơ cứu và ổn định, tiền đạo gốc Brazil đã theo dõi diễn biến trận đấu qua điện thoại từ giường bệnh. Anh không giấu được niềm vui, ăn mừng cùng vợ và các trợ lý đội tuyển khi đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng lịch sử.
Với màn trình diễn vượt trội đó giúp Nguyễn Xuân Son giành cả 2 giải thưởng cá nhân quan trọng nhất ASEAN Cup 2024. Đó là vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đáng tiếc, tiền đạo này không thể tự nhận giải và ăn mừng cùng các đồng đội tại sân Rajamangala. Nguyễn Quang Hải và Đỗ Duy Mạnh đã lần lượt cầm áo số 12 của Xuân Son lên bục nhận giải thay tiền đạo này.
Nguyễn Xuân Son ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong bệnh viện.
Hơn 1h ngày 6/1, Xuân Son đăng tải loạt ảnh ăn mừng chức vô địch cùng một bức hình tươi cười tại bệnh viện. Anh viết: "Việt Nam vô địch. Cảm ơn vì những tin nhắn. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ".
Thông báo này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với gần 30.000 biểu tượng cảm xúc và 3.000 bình luận chỉ sau ít phút đăng tải.
Đội trưởng Duy Mạnh, người đã chạy đến bên Xuân Son ngay khi anh bị thương, để lại bình luận: "Sớm trở lại nhé bạn tôi. Tất cả chúng tôi sẽ bên bạn".

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.