Thơ Tết: Hai mươi năm con chưa một lần về

Thơ Tết: Hai mươi năm con chưa một lần về

Thứ 5, 07/02/2019 | 16:40
1
Báo điện tử Người Đưa Tin xin gửi đến độc giả nỗi lòng của một người con xa xứ vào những ngày Tết Kỷ Hợi 2019.

Tết đến Xuân về không gì quý giá hơn hai chữ "đoàn viên". Thế nhưng, có những người con phải bôn ba xứ người, Tết đến xuân về chỉ càng khơi gợi trong họ sự khát khao trở về đoàn tụ bên gia đình, người thân.

Thế nhưng “cơm áo gạo tiền” lại cuốn đi con đường trở về của họ, để từ khát khao trở thành trách móc bản thân.

 ***

Lần này là Tết hai mươi

Bấy nhiêu năm ấy xứ người bôn ba

Bao lần con hứa về nhà

Nhưng bàn tay trắng thế là lại thôi

 

Nước Nga bên ấy xa xôi

Tình cha mẹ thiếu Tết thôi nghĩa gì

Nhìn qua trên sóng ti vi

Con càng ao ước, ước gì bên cha

 

Giờ này là Tết ở nhà

Mẹ thời đi cấy, bố làm xa đã về?

Nhà nhà sum họp về quê

Riêng con thì vẫn làm thuê xứ người

 

Đên nay, đêm tối ba mươi

Mẹ cha tuổi sáu bảy mươi cận kề

Hiếu con chưa trọn câu thề

Nghiệp không lập được không về năm nao

 

Mẹ cha con gửi lời chào

Kính mong sức khoẻ dồi dào cả hai

Lần này chưa trọn phận trai

Mẹ cha con hẹn một mai con về.

***

Bài thơ lấy cảm xúc từ cuộc điện của người con bên nước Nga về cho bố mẹ. Sau khi xa nhà sang nước Nga lập nghiệp, do vướng vào 2 cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 và của nước Nga 2011. Người con này bị phá sản và đi làm thuê. Đến nay đã tròn 20 năm chưa một lần về nhà.


Đặng Ngọc Thủy

Giấu nỗi buồn riêng, đưa Tết về muôn ngả

Thứ 5, 07/02/2019 | 14:01
Để phục vụ người dân khi Tết đến, Xuân về những người lái tàu đã chấp nhận “cô đơn”. Những chuyến tàu ngày Tết luôn chứa đựng nhiều nỗi niềm.

9 cảm xúc ngày Tết quê hương

Thứ 5, 07/02/2019 | 13:00
Tết là cái cớ để bất cứ ai khi nghĩ về cũng chỉ muốn thốt lên rằng, có đi mới thấy quý những điều thật đơn giản ở quê nhà, những điều giản dị mà hằng ngày mình vẫn bỏ qua.

Tản mạn - Tết xa quê

Thứ 5, 07/02/2019 | 10:00
Đã thấy vị Tết phảng phất trong gió chiều những ngày cuối năm, ngày người ta bận rộn cúng ông Công, ông Táo sớm, ngày nhà nhà chuẩn bị kế hoạch cho kỳ nghỉ dài. Là ngày hắt hiu một nỗi buồn xa xứ…
Cùng tác giả

Người được miễn trách nhiệm vụ Việt Á: Tôi muốn làm tấm gương cho con

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:47
Ông Trần Thanh Phong, cựu phó phòng Tài chính Kế toán, CDC Bình Dương cho biết, ông kháng cáo để chứng minh mình trong sạch, làm tấm gương cho các con.

Phúc thẩm Việt Á: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được giảm án

Thứ 6, 17/05/2024 | 17:03
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và một số bị cáo đã được xem xét chấp nhận kháng cáo và giảm án so với phiên sơ thẩm trước đó.

Bộ Lao động cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động qua Australia

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:01
Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo làm việc trong ngành nông nghiệp tại Australia.

Phúc thẩm Việt Á: VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm cho 1 bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:51
Sau phần bào chữa, VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương.

Xử phúc thẩm vụ Việt Á: VKS không chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:06
Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện VKS không chấp nhận kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng như toàn bộ 10 bị cáo khác.