Nhớ lại những ngày tháng chiến đấu ở chiến trường gian khổ, những ngày đi dân vận, Mỹ vận, những ngày làm công tác phản gián... đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào. Những ngày ấy, đất nước ta còn rất khó khăn, mỗi khi đi công tác nước ngoài ông phải đến bộ Tài chính mượn quần áo. Chỉ tiêu mượn được hai chiếc áo sơ mi nên ông phải tranh thủ giặt vào những lúc nghỉ trưa, nghỉ tối và phơi sao cho mau khô để hôm sau có áo mặc đi tiếp khách. Thế nhưng, từ khi là chiến sỹ cho đến lúc lên cấp Tướng, ông đều không than khổ, luôn quyết tâm để chống giặc trên nhiều phương diện.
Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng là một vị tướng an ninh, tài dân vận của ông được rất nhiều người kính nể. Ông không chỉ giỏi vận động dân chúng đi theo con đường của Đảng, của Bác Hồ, mà còn được biết đến với khả năng thuyết phục người dân Mỹ tiến bộ ủng hộ cách mạng Việt Nam, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa. Ông là một trong những người vận động hành lang bên ngoài hội nghị Paris lịch sử - Hội nghị quyết định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta.
Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng bồi hồi nhớ lại những ngày sang nước bạn công tác.
Chặt mía, nhặt chanh ở Cu Ba
Vừa qua, nhân cuộc vận động của Bảo tàng Công an nhân dân, vị tướng này đã tặng lại bảo tàng 7 hiện vật. Trong đó có 2 huân chương của Cu Ba, 2 huân chương của Liên Xô (cũ) và 3 huân chương của Lào vì sự cống hiến của ông với đất nước bạn. Nhớ lại những kỷ vật ấy, ông rưng rưng xúc động. Bởi mỗi kỷ vật gắn bó với một thời gian ông được sống và làm việc cùng nhân dân nước bạn.
Hai huân chương do đất nước anh em Cu Ba tặng ông có liên quan đến cuộc Mỹ vận (có nghĩa là đi sang Cu Ba vận động người Mỹ phản đối chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam - PV) của ta thời những năm 1968 đến ngày toàn thắng. Giọng ông hào sảng, âm vang: "Tôi đi Mỹ vận mà lại được Cu Ba tặng huân chương là vì có liên quan. Tôi sang nước bạn Cu Ba để thuyết phục những người Mỹ chặt mía, nhặt chanh thuê ở đây phản đối chiến tranh. Việc thuyết phục người Mỹ phản chiến ở chiến trường Việt Nam, sâu xa cũng là giúp đỡ cho nhân dân Cu Ba. Bởi Cu Ba chỉ cách Mỹ 90 hải lý, mà Mỹ luôn "nhắm" tới Cu Ba.
Lúc đó, Mỹ đang chiến tranh ở Việt Nam nên chưa gây chiến với Cu Ba. Những người dân Mỹ đã hiểu chiến tranh ở Việt Nam phi nghĩa thì sau này nếu Mỹ có gây chiến ở Cu Ba thì chính những người này sẽ phản đối chiến tranh Mỹ gây hấn với Cu Ba. Vì thê, các đồng chí Việt Nam sang đây Mỹ vận cho Việt Nam cũng là giúp Cu Ba sau này. Vì thế công tác này của tôi đã được nước bạn ghi nhận".
Ông cho biết, chiến tranh ở Việt Nam đã khiến nhiều binh lính Mỹ bị thiệt mạng. Nhiều gia đình Mỹ mất con đã hiểu được nỗi đau đớn tột cùng mà chiến tranh mang lại. Họ đã đấu tranh phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Tuy nhiên, còn nhiều người Mỹ khác chưa hiểu được sự thực về cuộc chiến này, nên chúng ta thành lập những đoàn Mỹ vận để vận động hành lang, gây dựng những phong trào phản chiến.
Thời gian ấy, ở Cu Ba đang là mùa chặt mía, nhặt cà phê, chanh. Họ phải thuê nhân công ở nước ngoài vào thu hoạch nông sản cho kịp thời vụ. Chúng ta nói với Cu Ba với ý rằng, đằng nào các bạn cũng phải thuê người, vậy nhờ các bạn thuê nhân công là người Mỹ để cán bộ của nước tôi có điều kiện tiếp cận và tuyên truyền cho người Mỹ hiểu. Công việc này khá khó khăn và công phu, cuối cùng đại sứ Cu Ba ở Mỹ cũng huy động được nhiều người Mỹ sang chặt mía.
"Tôi vừa chặt mía vừa nói chuyện với họ (thông qua phiên dịch). Khi nghỉ tay ăn trưa, ăn tối, mình cũng tranh thủ nói chuyện với họ. Những việc này được nước bạn Cu Ba hết sức giúp đỡ. Nước bạn trang bị micro cho tôi. Mỗi người Mỹ đi chặt mía có một cái tai nghe. Chỉ cần một người nói, tất cả đều nghe được, như kiểu hội thảo ngày nay. Cu Ba nói, tôi giúp các bạn cũng chính là giúp cho tôi, vì các bạn làm cho dân Mỹ hiểu về cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Nếu Mỹ có đánh Cu Ba thì chính những người này sẽ đi tuyên truyền để chống chiến tranh ở nước họ", ông chia sẻ.