Trước đó, vào ngày 22/6 ông Thanh đi làm về, trong người có rượu và xảy ra tranh cãi với người thân trong gia đình. Trong lúc nóng giận ông Thanh đã dùng khẩu súng rulo tự bắn vào đầu dẫn đến tử vong.
Sáng ngày 26/6, PV báo điện tử Người Đưa Tin có mặt tại nhà riêng của Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, cán bộ phòng hậu cần Công an tỉnh Đồng Tháp) để ghi nhận, tuy nhiên người nhà cho biết đang bối rối nên chưa trả lời báo chí.
Ảnh: Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc (ảnh Hồ Linh)
Theo người dân ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), ông Thanh cư ngụ tại địa phương đã hơn 20 năm, được lòng bà con láng giềng. Trước khi vụ việc xảy ra, ông Thanh có đến nhà người bạn thân gần đó uống trà nhưng ông không tâm sự hay có biểu hiện bất thường nào.
Cũng theo người hành xóm này, trước 30 phút xảy ra vụ việc, ông Thanh có nói vừa nhậu chung với anh em đồng nghiệp. Sau đó ông nhận điện thoại của vợ gọi về nhà thì vụ việc xảy ra. Nói về nguyên nhân thì hầu như không người dân nào biết rõ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Hồ Linh