Sáng 25/6, ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2018, tại Hà Tĩnh trời mưa khá to. Trong phòng, các "sĩ tử" bước vào những giờ phút đầu tiên của bài thi môn Ngữ văn thì phía ngoài cổng nhiều phụ huynh thấp thỏm, lo lắng "đội mưa" đứng chờ.
Ông Tỉnh, trú tại TP.Hà Tĩnh, là một phụ huynh có con đang thi tại điểm trường THCS Lê Văn Thiêm cho biết, ông rất lo lắng vì không biết bên trong con trai ông làm bài như thế nào.
Ông Tỉnh cho hay, con trai ông là lính nghĩa vụ quân sự, trước đã từng thi và đỗ vào trường đại học Vinh nhưng không theo học. Năm nay, sau 3 năm hoàn thành nghĩa vụ, con trai ông tiếp tục quay trở lại tham dự kỳ thi với mong ước đỗ vào trường học viện An ninh.
Cùng chung cảm giác, bà Mai, mẹ của một thí sinh tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ, sáng nay, trước lúc đi thi con gái bà bị đau bụng nên bà rất lo lắng cho sức khỏe của con và sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm bài.
Theo một giám thị coi thi tại điểm trường THCS Lê Văn Thiêm, tại buổi thi đầu tiên của kỳ thi đại đa số các thí sinh có tâm lý ổn định, hoàn thành bài khá sớm và chấp hành tốt các quy chế.
Chiều cùng ngày, các em tiếp tục bước sang môn thi thứ 2 là Toán học.