'Thần kỳ hoá' giường, thảm massage để 'câu' khách hàng

'Thần kỳ hoá' giường, thảm massage để 'câu' khách hàng

Thứ 3, 28/05/2013 | 14:04
0
Lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng, nhiều công ty kinh doanh giường, thảm massage đã dùng nhiều thủ thuật để kiếm lợi nhuận. Để bán được sản phẩm, các công ty này dùng những lời quảng cáo “trên trời, dưới đất” về công dụng của sản phẩm nhằm tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng.

Vì tin theo những lời quảng cáo, nhiều người dân đã sử dụng những sản phẩm của các công ty bán giường massage một cách mù quáng, mà không dựa trên cơ sở khoa học nào. Điều này khiến cho những người thân trong gia đình họ khủng hoảng, lo sợ vì không ai biết được những ẩn họa khôn lường của các sản phẩm không nguồn gốc, không nhãn mác và không kiểm định này.

Tác dụng ảo đánh lừa người tiêu dùng

Anh N.V.Q. (SN 1982, ngụ tại Tân Bình) cho biết: “Cách đây một năm, tôi thấy mẹ tôi là bà Đ.T.L. (58 tuổi) nhận được một cái card visit từ nhân viên tiếp thị về việc nằm miễn phí giường massage của Công ty Trái Tim Hạnh Phúc (Đ/c: 126-128 Phạm Phú Thứ, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM). Thấy có vẻ hấp dẫn mà lại không phải mất tiền, mẹ tôi đã tìm đến đây để nằm thử sản phẩm chữa bệnh “kỳ diệu” theo như lời quảng cáo”.

Tiêu dùng & Dư luận - 'Thần kỳ hoá' giường, thảm massage để 'câu' khách hàng

Anh N.V.Q. nói về các sản phẩm đá và bột đá mà mẹ mình đã sử dụng như thuốc chữa bách bệnh (ảnh Thơ Trịnh).

Theo như mẹ tôi cho biết, các sản phẩm giường massage ở đây được nhập từ Hàn Quốc nên có chất lượng cao hơn các loại sản phẩm khác. Sản phẩm này có tác dụng giúp cơ thể con người lưu thông máu huyết và đẩy độc tố ra ngoài. Mọi người đến đây đều được các nhân viên tận tình thăm hỏi, làm quen. Vì vậy, ngày nào mẹ tôi cũng đi đều đặn, trừ những ngày lễ, tết. Hàng ngày, tôi chở mẹ đến địa điểm này thì thấy rất bất ngờ bởi lượng người đến đây rất đông đúc. Cứ hết lớp này đến lớp khác như đi “trẩy hội”. Mà chủ yếu là các cụ già lớn tuổi và giới trung niên. Điều đó càng khiến tôi và nhiều người dân khác tò mò hơn về những tác dụng “thần kỳ” của các sản phẩm giường massage ở đây”.

Anh Q. tiếp tục câu chuyện: Công ty này hoạt động được một thời gian thì ngưng và xuất hiện một địa điểm mới có tên là Công ty TNHH một thành viên TM-DV An Khang Trường Thọ (Đ/c: 20 đường Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình. TP.HCM). Cũng theo địa chỉ mới này cụ nhà tôi và nhiều người khác vẫn chăm chỉ đến đây sinh hoạt như một câu lạc bộ mỗi ngày. Mặc dù là địa chỉ mới, nhưng lượng người đến đây nằm giường massage vẫn nườm nượp dưới sự chăm sóc tận tình, chu đáo của các nhân viên. Không chỉ đi nằm giường massage, mẹ tôi còn được tặng một số sản phẩm khác như bột đá, đá cục, bột muối. Theo lời mẹ tôi thì những sản phẩm phụ này cũng được nhập về từ công nghệ tiên tiến hiện đại của Hàn Quốc và đã được tinh lọc qua rất nhiều công đoạn.

Cuồng tín như bị bỏ bùa

Đặc biệt, các sản phẩm phụ bằng đá này có tác dụng “vạn năng” để chữa tất cả các loại bệnh tật kể cả những căn bệnh nan y mà y học đã bó tay, trả về. Ngoài ra, mẹ anh Q. còn được tặng những viên đá Hygiea để đeo cổ, đeo tay. Vì tin tưởng vào tác dụng “thần kỳ” của những sản phẩm phụ của công ty này nên mẹ anh Q. mang về sử dụng “chu đáo” mỗi ngày. Ban đầu, bà chỉ sử dụng cho các nhu cầu của riêng mình như gội đầu, ngâm chân, pha nước uống, súc miệng,... Nhưng không lâu sau đó, mẹ anh dùng các sản phẩm này cho mọi sinh hoạt của gia đình. Bởi bà cho biết những sản phẩm này sinh ra nhiều chất có lợi cho cơ thể. Mà bản thân bà không hề biết những chất có lợi đó là gì. Điều này khiến gia đình anh rất hoang mang và hoảng sợ.

Anh Q. tâm sự: “Mẹ tôi dùng những cục đá màu xanh nhạt bỏ vào tủ lạnh và nói tác dụng của những cục đá này là lọc không khí, diệt khuẩn, lọc mùi hôi do thức ăn trong tủ lạnh mang lại. Theo đó, những cục đá này có tác dụng giúp cho thức ăn xanh tươi hơn. Trước những việc làm này, vợ chồng tôi cố gắng khuyên và phân tích cho mẹ hiểu là không nên tiếp tục sử dụng những sản phẩm này. Vì tất cả những sản phẩm mà mẹ tôi mang về không hề có nhãn mác, giấy chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều lần, tôi hỏi giấy chứng nhận của những sản phẩm này thì mẹ lại trả lời cho qua chuyện rồi nói là cái này được thanh lọc bằng công nghệ hiện đại của Hàn Quốc nên không việc gì phải sợ. Và “chính mắt mẹ đã được xem những hình ảnh về quá trình chế biến đó trên tivi tại công ty”.

Tiêu dùng & Dư luận - 'Thần kỳ hoá' giường, thảm massage để 'câu' khách hàng (Hình 2).

Và kho cá bằng bột đá

Một lần nhà có cái tủ lạnh bị hư, tôi nói với mẹ là, nếu con bỏ những cục đá này vào mà khử được mùi hôi của tủ lạnh thì con sẽ hoàn toàn tin tưởng và để mẹ sử dụng các sản phẩm này cho cả gia đình. Sau khi bỏ những cục đá này vào mà mùi hôi của tủ lạnh vẫn bốc ra nồng nặc. Thế nhưng, mẹ vẫn biện minh cho những niềm tin “mù quáng” của mình và nói là do tủ lạnh sinh ra mùi. Chính vì vậy, chúng tôi rất lo sợ bởi những biến chứng khôn lường từ những sản phẩm này thì không ai có thể nói trước được điều gì. Nhưng là phận làm con, tôi không dám nói nhiều vì sợ phật lòng mẹ. Tôi thường nói đùa với vợ giờ chỉ còn cách tìm ra loại thuốc trị nhận thức để thay đổi những suy nghĩ của cụ về những sản phẩm không tên tuổi này.

Không dừng lại ở đó, nhiều lần tôi còn bắt gặp mẹ dùng bột đá màu trắng đục lấy từ công ty để kho cá, hầm xương. Bà cụ nói, kho cá bằng bột đá sẽ khiến cá thơm, dẻo hơn, làm cho xương nhanh mềm và ngon hơn. Bà còn dùng nó muối dưa, nói là để dưa mau vàng và không bị quá chua. Thậm chí, có lần mẹ tôi còn dùng nó để đắp lên vết thương trên đầu của con trai tôi do bị té nhằm giúp vết thương cầm máu và bớt sưng. Những việc làm này đã khiến cho cả gia đình tôi trở nên khủng hoảng trong bữa ăn và mất đoàn kết vì trong nhà không chỉ có người lớn mà còn hai đứa nhỏ. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì có hối hận cả đời cũng không thể chuộc lại được. Nhưng mẹ vẫn cố tình lén lút bỏ vào thức ăn nếu không có mặt của chúng tôi. Đến nỗi, tôi buộc phải bảo vợ canh chừng mẹ trong mỗi bữa nấu ăn. Có một thời gian vì quá sợ hãi nên tôi đã bỏ cơm nhà và nói ra ngoài ăn chay. Nhưng thấy mình như thế là quá ích kỉ với vợ con nên lại quay về ăn cơm với gia đình”. 

Trở  thành nạn nhân của sản phẩm “thần kỳ”

Anh Q. chia sẻ: “Tết vừa rồi, mẹ tôi bị đau răng nên bà dùng bột muối mà công ty này phát cho để ngậm nhưng không những không có công dụng gì mà còn khiến cho miệng sưng lên. Đi khám răng, bác sỹ cảnh báo không được ngậm muối nhưng bà không nghe lời và tiếp tục ngậm nước muối đó. Cuối cùng, mẹ phải đến nha khoa để nhổ chiếc răng đau. Vậy mà, bà hồn nhiên nói: “Mẹ ngậm giờ mới thấm nên hết đau rồi”. Tôi chỉ biết lắc đầu trước những nhận thức “mù quáng” của mẹ về sản phẩm không được một ai kiểm định này”.  

Phóng sự điều tra của Thơ Trịnh

Đánh 10% thuế kinh doanh vàng miếng?

Thứ 5, 23/05/2013 | 08:15
Theo kiến nghị của VAFI, để chấm dứt ngay tình trạng vàng hóa nền kinh tế, cơ quan điều hành có thể áp dụng giải pháp tính thuế giá trị gia tăng (mức 10%) theo phương pháp khấu trừ với hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức.

Sản phẩm dùng một lần như 'ổ chứa' hóa chất

Thứ 6, 29/03/2013 | 08:41
Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, một trong những người có công đầu trong việc áp dụng công nghệ Ozone ở Việt Nam, hiện làm giám đốc Trung tâm tư vấn đèn tiết kiệm điện năng và dung dịch hoạt hoá, những loại vật dùng này chứa rất nhiều hóa chất độc hại.

Những sản phẩm 'bình dân' được làm bằng vàng

Thứ 7, 23/03/2013 | 10:35
Không chỉ dùng làm đồ trang sức, vàng còn được sử dụng để đúc bồn cầu và may áo lót.

Những sản phẩm không còn gây hứng thú với giới trẻ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Điều tra của trang 24/7 Wall Street cho thấy, sở thích của thế hệ những người sinh ra trong thời gian từ 1980 đến 1999 đang thay đổi nhanh chóng. Theo đó, họ đang mất dần sự quan tâm với nhiều thứ mà cha mẹ họ cho là quan trọng như xe hơi, điện thoại di động truyền thống, bản đồ, đĩa CD…
Cùng chuyên mục

Bình Phước: QLTT thu nộp ngân sách hơn 4 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 10/05/2024 | 07:34
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã kiểm tra, phát hiện xử lý 465 vụ vi phạm, nộp ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng.

Bình Thuận: Xử phạt hộ kinh doanh sữa và cơ sở khí dầu mỏ hoá lỏng

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:15
Ngày 9/5, Đội Quản lý thị trường số 4 đã tiến hành xử phạt một hộ kinh doanh sữa trên địa bàn huyện Đức Linh.

Hơn 4 triệu lượt khách tới Côn Đảo bằng máy bay AN-38 và ART72

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:11
Trong 20 năm, đã có hơn 72.900 chuyến bay AN-38 và ART72 tới Côn Đảo, chở hơn 4 triệu lượt khách tới tham quan địa điểm này.

Chất lượng dịch vụ của 10 doanh nghiệp bưu chính năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:22
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa thông tin về tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023.

Giá xăng dầu giảm mạnh

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:31
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ chiều nay (9/5).
     
Nổi bật trong ngày

Giá nông sản hôm nay 9/5: Dừa xiêm Tiền Giang khan hàng, cà phê Robusta quay đầu tăng

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:31
Dừa xiêm Tiền Giang khan hàng, sốt giá; hồ tiêu nội địa đảo chiều; cà phê Robusta tăng giá; thủ phủ dưa hấu Quảng Nam thắng lớn, nông dân tất bật thu hoạch.

Lý do gì khiến vàng SJC tăng phi mã gần 90 triệu đồng/lượng?

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:30
Mức giá tưởng như chỉ có trong dự báo nhưng đã thành hiện thực, khi giá vàng miếng SJC chiều nay, 9/5, lên 89,5 triệu đồng/lượng, xô đổ mọi kỷ lục.

Bình Phước: QLTT thu nộp ngân sách hơn 4 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 10/05/2024 | 07:34
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã kiểm tra, phát hiện xử lý 465 vụ vi phạm, nộp ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng.

Hơn 4 triệu lượt khách tới Côn Đảo bằng máy bay AN-38 và ART72

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:11
Trong 20 năm, đã có hơn 72.900 chuyến bay AN-38 và ART72 tới Côn Đảo, chở hơn 4 triệu lượt khách tới tham quan địa điểm này.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.