Theo báo Nông Nghiệp, vụ việc nghiêm trọng nói trên diễn ra vào sáng ngày 16/3. Đến hiện tại, ghi nhận 2 trường hợp đã tử vong, danh tính nạn nhân là chị Trần Thị Th. (53 tuổi, trú TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) và ông Nguyễn Văn M. (61 tuổi, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội).
Cú đâm mạnh khiến đầu xe khách hư hỏng, nát bét. Sau vụ tai nạn, người dân xung quanh đã đến giải cứu, đưa 22 hành khách bị thương trên xe đi Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.
Phần đầu xe khách biến dạng sau khi đâm sầm vào xe đầu kéo. Ảnh: Nông Nghiệp.
Nhận được thông tin vụ tai nạn, Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sau khi được cấp cứu ban đầu, các bệnh nhân được đưa tới các khoa của Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An chữa trị. Riêng hai bệnh nhân nặng đa chấn thương chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Tại khoa chấn thương, chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, hàng chục bệnh nhân bị gãy tay, chân, đa chấn thương vùng mặt đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.
Nhiều bệnh nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về vụ tai nạn. Chỉ trong phút chốc, ngày đi lễ chùa đầu năm của đoàn lại trở thành chuyến đi ám ảnh với họ.
Nằm trên giường bệnh với vết thương băng bó ở chân, bà Mai Thị Hiền (41 tuổi, ngụ TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) kể mấy ngày trước mấy người bạn của bà lên kế hoạch đi lễ đền Ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) sau khi thấy tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.