Cảnh tượng trên cánh đồng khô nẻ
Cách thành phố Thái Nguyên khoảng 20km và 16km so với trung tâm huyện Đồng Hỷ, xóm Kim Cương (xã Cây Thị, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) có khoảng 30 hộ dân đang sinh sống nằm lọt thỏm phía sau khu khai thác Tầng sâu núi quặng.
Con đường đất men theo bờ của khu quặng khô khốc và luôn hất lớp bụi dày đặc mỗi khi có ai đó đi qua. Bên dưới là khu mỏ khổng lồ có độ sâu đến vài chục mét, dăm chiếc xe ben vốn được mệnh danh là hung thần nay trở nên nhỏ bé thảm hại, ì ạch chở nguyên liệu thô mới cất lên từ lòng đất.
Không đợi nhóm PV nghỉ ngơi sau cuộc hành trình dài, người trong xóm hối hả thúc những người mới đến mau chóng ra cánh đồng để "chiêm ngưỡng" sự lạ...
Cánh đồng nằm sát bên hông nhà dân nên chúng tôi không phải đi quá xa để được chứng kiến cảnh tượng quái dị.
Khắp trên cánh đồng khô hạn là bạt ngàn vết nứt, không nguồn sống nên mạ non đã hóa cỏ vàng. Không những thế, những hố tròn sâu hoắm lỗ chỗ khắp nơi khiến người ta dễ liên tưởng về các hố bom hơn là một khoảnh đất canh tác đã từng rất màu mỡ.
Hàng trăm hố kì dị như những chiếc bẫy giăng khắp nơi.
Nước canh tác cứ theo các hố này rồi biến mất.
Lỗ chỗ cả cánh đồng.
“Những hố này xuất hiện ở khắp nơi, ngày một nhiều và ngày càng đột ngột hơn”, bà Hương, một người dân trong thôn chia sẻ.
Tới gần hơn, theo những gì nhóm PV ghi nhận, các hố này không hề giống nhau, cái lớn, cái bé, cái nông, cái sâu.. Cá biệt, có chỗ còn sụt sâu đến vài mét, trông như một con vực với tiếng nước từ đâu chảy róc rách, người trong xóm vẫn đùa với nhau rằng đây l