"Tên này dám chửi cả ông nội thì việc gì chẳng dám làm"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Vợ hung thủ đem con về quê từ ngày chồng bị bắt. Gia đình hung thủ có những xung đột "nội bộ" chẳng giống ai...

Vào một ngày trung tuần tháng 9, chúng tôi tìm về xóm Đoàn Kết, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội để tìm hiểu gia cảnh của Đặng Trần Hoài - thủ phạm vụ án hiếp dâm, giết người tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. Trái ngược với không khí ồn ào, sôi động ngoài thị trấn, đường ngõ vào nhà tên "ác thú" này khá yên ắng, tĩnh mịch. Thi thoảng lắm mới có một chiếc xe máy chạy qua rồi mất bóng ở tuyến đường liên phường. Sau một hồi hỏi thăm, chúng tôi cũng tìm được tới nhà Đặng Trần Hoài.

Pháp luật - 'Tên này dám chửi cả ông nội thì việc gì chẳng dám làm'

Đặng Trần Hoài khi bị dẫn giải về cơ quan công an - ảnh khai thác trên mạng

Gia cảnh được cho là khá giả

Ngôi nhà cao tầng, trông ngoài vào rất rộng rãi, khang trang, được chỉ là nhà của gia đình Đặng Trần Hoài. Ngay bên cạnh cửa sắt ra vào là đoạn tường dài đang được chát vôi vữa, phía sâu bên trong là một xưởng sản xuất với nhóm người luôn tay luôn chân đang dọn dẹp, súc rửa các khuôn két (cơ sở sản xuất két sắt đựng tiền - PV) - được giới thiệu là của anh trai Hoài. Thấy khách lạ, một người phụ nữ ước chừng 45 - 50 tuổi vội vã ra đóng chiếc cổng sắt màu xanh lại mặc cho khách cố gắng hỏi thăm và mong muốn gặp người nhà của Hoài. Cực chẳng đã, người phụ nữ này đành từ chối bằng cách người thân của Hoài không ai ở nhà, chỉ có người làm thuê thôi.

Bác Thành, tổ dân phố Đoàn Kết cho biết: Hoài có một người anh trai, người anh này tương đối hiền lành, ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn. Cơ sở sản xuất két sắt, ngay sát cạnh nhà cao tầng là của người anh trai này hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý. Riêng Hoài sau khi lấy vợ cũng đã được bố mẹ tin tưởng giao cho làm lòng gà, lòng vịt để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng. Thế nhưng, đùng một cái Hoài làm chuyện ác tày trời như vậy khiến chúng tôi không thể ngờ tới. Chỉ khổ cho vợ con của Hoài, khi nó gây tội ác như vậy thì vợ mới đẻ con chỉ được hơn chục ngày. Khi vợ Hoài biết sự việc như vậy, nghe đâu, cô vợ đó đã đưa đứa con nhỏ về ở với ông bà ngoại, hình như ở Vân Đình, Ứng Hòa thì phải.

"Nội bộ" có vấn đề...

Bác N.T.H. người cùng xóm cho biết, trước đây gia đình Hoài ít tiếp xúc với hàng xóm, láng giềng. Từ khi xảy ra vụ án trên, gia đình ấy càng ít tiếp xúc, trò chuyện với hàng xóm và người lạ hơn. Cũng theo bác H., Hoài là người trông vẻ ngoài hiền lành nhưng rất cục. Có khó chịu với ai là Hoài chửi bới, dọa nạt ngay. Trước đây Hoài làm gạch, đá lát cầu thang. Sau khi lấy vợ (hồi năm 2011) thì được bố mẹ giao cho làm lòng gà, lòng vịt. Thường ngày Hoài đi lấy lòng gà, lòng vịt ở các lò mổ về sơ chế rồi đem giao cho các quán, nhà hàng. Số còn lại được vợ của Hoài mang bán ở ngoài cổng chợ của thôn. Tưởng công việc của vợ chồng Hoài đều đều như vậy, cuộc sống cũng ổn định, yên lành, ai ngờ đùng một cái người dân chúng tôi nhận được tin động trời: Hoài hiếp dâm và giết chết người.

"Điều này người dân chúng tôi không thể chấp nhận được, mỗi khi ra phố bạn bè hỏi thăm về trường hợp ở thôn có người hiếp dâm, giết người mà cảm thấy xấu hổ lây", bác H. nhấn mạnh.

Cùng chung tâm trạng, bác Thành cho biết thêm, gia đình Hoài sống khép kín, không quan hệ được với người ngoài. Ngay cả những người thân ruột thịt, họ hàng nội tộc nhà đó cũng chửi bới, gây sự với nhau suốt. Mới đây nhất, trước khi xảy ra vụ án - 2 mẹ con Hoài chửi ông nội. Đó còn chưa kể đến việc trước đó giữa ông nội và bố Hoài có những mâu thuẫn, xích mích đến nỗi bố con không thèm nhìn nhau. Từ đó, hàng xóm có ác cảm nên bà con lối xóm ít nói chuyện, tiếp xúc với gia đình Hoài. Tóm lại, với việc thường xuyên mâu thuẫn, cãi chửi nhau giữa bố, mẹ Hoài với những người ruột thịt khác như ông nội, chú ruột khiến người dân xung quanh ngày càng xa lánh những thành viên của gia đình này.

Tìm hiểu ở địa phương, chúng tôi được biết, Hoài được gia đình lo lắng, cho ăn học tử tế. Hoài cũng đã học hết cấp 3 nhưng ngay từ nhỏ tính Hoài thể hiện tính khí ngang tàng, không sợ ai. Nếu ai làm phật ý hay va chạm gì là Hoài đều thách đố và chửi bới ngay - dù người đó đáng tuổi cha mẹ, ông bà mình. Nhiều người cho rằng, Hoài có những hành động "ác thú" như vậy cũng do không được giáo dục đến nơi, đến chốn. Bản chất độc ác của tên Hoài vô tình được nuôi dưỡng, phát triển từ khi còn nhỏ, không được cha mẹ uốn nắn.

Không ngạc nhiên

Một người cao tuổi ở trong xóm nói: "Chúng tôi chẳng thấy ngạc nhiên khi có thông tin Hoài phạm tội. Tên này dám chửi cả ông nội thì việc gì chẳng dám làm. Chỉ thương cho 2 đứa bé gái chẳng may trở thành nạn nhân của tên "ác thú" này."

Nhóm Phóng Viên


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.