Đen: Lướt mạng mà choáng. Chỗ nào cũng đập đá, chơi bời, sát hại nhau. Tôi có 2 thằng con choai choai, chả lẽ bỏ làm để quản.
Đá: Tôi cũng ăn chả ngon, ngủ không yên vì đứa con gái 15 suốt ngày cắm mặt điện tử, sểnh cái theo bạn đàn đúm, không thể quản lý được.
Đen: Đọc báo thấy Công an huyện Cam Lộ, Quảng Trị, thu giữ nhiều vũ khí “nóng” tại cửa hàng tạp hóa. Càng lo hơn.
Đá: Đáng sợ thật. Chả lẽ họ kinh doanh cả súng điện, súng bắn bi, kiếm, lưỡi lê…
Đen: Mờ mắt vì tiền. Vi phạm pháp luật, gieo rắc tội ác cho xã hội, họ có nghĩ rằng nếu con cái mình có những thứ ấy trong tay, hậu quả sẽ ra sao.
Đá: Cửa hàng có cái tên rất hay-Hoàng Kim Ánh, ở thôn Trúc Khê, xã Cam An, huyện Cam Lộ. Vậy mà…
Đen: Chiếc áo không làm nên thầy tu. Ối người mặt mũi hiền lành, tên kêu như chuông mà vẫn thành ác nhân đó sao.
Đá: Nghe mà hãi. 181 gậy ba khúc, 93 dao kiếm các loại, 12 súng bắn điện, 2 súng bắn bi, 44 bình xịt hơi cay, 45 đèn pin roi điện, 4 roi điện... đều có khả năng sát thương cao.
Đen: Được biết, khu vực thôn Trúc Khê nằm dọc QL1. Nơi đây có hàng chục tiệm tạm hóa tương tự cửa hàng này.
Đá: Nghĩa là cũng nhiều hàng “nóng”, “cấm”?
Đen: Chưa thể khẳng định. Nhưng nhiều năm qua, CCCN cũng đã phát hiện 1 số cửa hàng trong khu vực này bán các loại vũ khí nóng nguy hiểm.
Đá: Phát hiện sao không làm triệt để? Sao vẫn “lọt”?
Đen: Gian thương nhiều mánh khóe, thủ đoạn qua mặt. “Né” được thì nhanh giầu. “Dính”, chấp nhận “bóc lịch”.
Đá: Công an Cam Lộ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý số hàng nói trên rồi.
Đen: Mới hiểu tại sao đám choai choai ngang nhiên múa kiếm, mã tấu “xin đểu” trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai mới đây.
Đá: Nguồn cơn cũng từ “tội” hám tiền của người lớn mà ra…
Đ.Đ