Trao đổi tin tức với PV báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn Kim Phượng (SN 1979, trú tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho biết mình vốn đã qua một lần đò và có một cô con gái. Sau một thời gian, chị quen và yêu anh Vũ Mạnh Hùng (SN 1966, quê quán xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).
Hai người nhanh chóng bén duyên và về xây chung một tổ ấm. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, những lời yêu thương đường mật dần chuyển sang nhưng câu chửi bới, những trận đòn roi.
Vốn là cô giáo tiểu học, chị Phượng nhẫn nhịn để cuộc sống gia đình yên ấm. Thế nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”.
Chị Phượng nghẹn lời khi trao đổi về vụ việc của mình.
Cuối cùng chị Phượng đâm đơn ra tòa án nhân dân quận Thanh Xuân để giải thoát cho cả hai. Tháng 3/2012 tòa án nhân dân quận Thanh Xuân ra quyết định 79 thuận tình cho chị và li hôn.
Về phía con chung là cháu Vũ Tuấn K. (SN 3/2/2012) được giao cho chị Phượng nuôi dưỡng. Anh Hùng có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con 1, 5 triệu đồng/tháng đến khi nào cháu K. đến tuổi trưởng thành.
Sau khi tòa chấp thuận li hôn, nhưng khi này cháu K. mới được một tháng tuổi, nên anh Hùng không cho chị Phượng và cháu K. chuyển ra ngoài mà phải ở lại trong nhà Hùng. Vì nghĩ thương con, lại sợ những lời hăm dọa của Hùng nên chị Phượng không dám làm trái ý.
Từ đây một sự trái ngang diễn ra trong cảnh: Tuy đã li hôn những hai người vốn sống chung dưới một mái nhà, vẫn cùng nhau chăm sóc con, vẫn đối mặt với nhau nhưng tình cảm thì không còn, mà thay vào đó là trách nhiệm, trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ.
Cháu K. đang bị bố "bắt cóc" khỏi mẹ (Ảnh nhân vật cung cấp).