“Da nâu” hoang dại từng được xem là thương hiệu bảo chứng thành công cho Phi Thanh Vân ngay cả trong công việc lẫn tình cảm suốt thời gian dài. Đột nhiên một ngày đẹp trời, cô xuất hiện với làn da trắng và hình tượng búp bê. Sự “thay da đổi thịt” của người đẹp nổi loạn Phi Thanh Vân như cú hích lớn giúp cô ghi dấu ấn đậm hơn trong lòng công chúng.
Bằng chứng là gõ cụm từ “Phi Thanh Vân” trên Google, sau 0,27 giây, có thể tìm thấy tới 1,8 triệu kết quả. Gõ kèm tên cô với cụm từ “da nâu”, mất 0,33 giây ra 343 ngàn kết quả. Thế nhưng với cụm từ “da trắng”, chỉ mất 0,20 giây, thanh công cụ tìm kiếm hiệu quả nhất Internet này đã cho ra khoảng 1,03 triệu kết quả có liên quan đến cô.
Thức thời, biết nắm bắt may mắn
Sự nghiệp nổi lên nhờ “làn da nâu” độc lạ một thời, nhưng mới đây Phi Thanh Vân bất ngờ xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mình vào cuối tháng 4.2013 với mái tóc vàng hoe và làn da trắng nõn. Sau khi sốc kinh ngạc, nhiều bạn bè của cô nhận xét, Vân có vẻ hợp với da trắng vì trông cô nữ tính và sang trọng hơn trước. Bản thân người đẹp cũng hào hứng: “Làn da trắng khiến tôi trở nên gần gũi và mọi người nhìn đỡ “ghê” hơn”.
Nữ hoàng dao kéo cho biết, nếu 10 năm trước cô phải vất vả xây dựng hình tượng da nâu bởi người Việt ít chấp nhận màu da này, thì bây giờ việc “thay da đổi thịt” của cô nhiều thuận lợi hơn. “Da tôi nâu, khán giả cảm thấy lạ lẫm và họ phải chú ý đến tôi. Nhưng khi tôi quyết định để da trắng, họ sẽ ngưỡng mộ tôi. Ai cũng bất ngờ vì sao tôi lại trắng được như thế, đâu có dễ dàng gì!”.
Nhiều người cho rằng, thay đổi màu da là một quyết định khá mạo hiểm vì có thể dẫn đến hệ lụy tiêu cực, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Trong showbiz Việt, ngoài Ngọc Trinh, Phi Thanh Vân, có khá nhiều người đẹp sở hữu làn da trắng nhờ công nghệ như hotgirl Quỳnh Nga, diễn viên Quỳnh Thư, người đẹp chuyển giới Hương Giang Idol hay Lâm Chi Khanh... Thế nhưng, không phải ai là sao cũng thích thú với công nghệ làm đẹp đặc biệt này.
Người mẫu Dương Yến Ngọc cho biết, da cô tuy trắng, nhưng không thích trắng giống Ngọc Trinh. Cô cũng sợ tác dụng phụ của việc tắm trắng, bởi theo lý lẽ của người đẹp “người tắm trắng sẽ không ra nắng được, về già da dễ nhăn hơn bình thường. Phi Thanh Vân, Ngọc Trinh đẹp, nhưng về già có thể không đẹp bằng những người có làn da khỏe bình thường”. Và người đẹp họ Dương kết luận: “Quan trọng về già mình vẫn đẹp”. Á hậu Tuyết Nhung cũng đồng ý với quan điểm của đàn chị. Cô cho rằng “nếu có cho nhiều tiền, được mời làm gương mặt đại diện để tắm trắng, tôi cũng không dám làm vì nó chỉ mang lại vẻ đẹp nhất thời. Sau này trị bệnh về da còn tốn nhiều hơn nữa”.
Và bất chấp một số trung tâm spa thẩm mỹ cũng khuyến cáo khách hàng với những thông tin tắm trắng có hại cho sức khỏe, Phi Thanh Vân vẫn cười lớn và tỏ ra không quan tâm. Cô cho biết, một người được mệnh danh là nữ hoàng dao kéo, từng ăn chực nằm chờ ở bệnh viện, cơ sở giải phẫu thẩm mỹ như cô liệu có thể ngớ ngẩn và ngu dốt để làm hại cơ thể, tính mạng của mình không. Cô cho biết đã nghiên cứu rất kỹ các phương pháp làm đẹp rồi mới dám “đầu tư” và không chia sẻ nhiều thêm.
Phi Thanh Vân là biểu trưng hiếm hoi của sự liều lĩnh để được tỏa sáng liên tục trong giới showbiz. Năm 2003, cô tình cờ gặp người đàn ông tên Thierry Blanc trong buổi ra mắt phim Lọ Lem hè phố. Lúc đó Vân 21 tuổi, gương mặt không mấy sáng sủa và luôn chìm đắm trong bia rượu, vũ trường. Vốn không ưa chốn ồn ào, nhưng để chinh phục cô người mẫu trẻ tuổi, người đàn ông Pháp này đã sẵn sàng đặt bàn VIP cho cả hai ở vũ trường. Sau nửa năm theo đuổi với sự chiều chuộng như vậy, Thierry Blanc đã có trái tim của người đẹp.
Trong một số bài phỏng vấn trên các tạp chí trước đây, Vân chia sẻ chính Thierry đã động viên và giúp đỡ cô giải phẫu thẩm mỹ, sửa mắt, nâng mũi và đại tu vòng một. Thierry vốn thích những cô gái Á Đông có vẻ quyến rũ hoang dại, nóng bỏng, và đó là lý do Vân chẳng ngại làm đẹp lòng bạn trai giàu có bằng việc đi nhuộm da của mình.
Thế nhưng những ngày gần đây, người đẹp lại bất ngờ chia sẻ: “Thời điểm đó, tôi bắt buộc phải làm nâu da của mình. Tôi thi Hoa hậu Việt Nam rớt, thi Hoa hậu áo dài rớt, Hoa hậu điện ảnh cũng rớt luôn. Khi chuẩn bị thi Siêu mẫu, tôi cùng chồng cũ chơi chung với stylist Henry, người yêu của Bảo Hòa. Henry nói với tôi, thân hình của mày như vậy thì mày phải đen đi”. Thierry cũng nói: “Vậy thôi thì làm đen đi”.
Thời điểm đó, Vân có sở thích mở rộng bạn bè nước ngoài nên nghĩ rằng đó là ý tưởng rất lạ và độc. Cô quyết định làm nâu da của mình trước kỳ thi Siêu mẫu 2004 khoảng 4 tháng. Lựa chọn hợp thời khiến Vân “nổi bần bật” và khác biệt hẳn so với những người mẫu trắng trắng, cao cao, xinh xắn cùng thời và giúp cô giành được giải Siêu mẫu ấn tượng nhất, Giải siêu mẫu do báo chí bình chọn...
Trong lúc bạn bè và bạn trai ủng hộ, Phi Thanh Vân lại phải đối mặt với việc bố mẹ không chấp nhận con gái nhuộm da. Họ hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của cô. “Tôi nói dối là do đi bơi, xức thuốc và da bắt nắng nên mới đen thui như vậy. Sau này qua báo chí, họ mới biết tôi nhuộm nâu và toàn gọi tôi là “con gái của Bin Laden”. Đến giờ, thấy con gái trở lại với phiên bản cũ, trắng trẻo như hồi nhỏ, bố mẹ tôi rất hài lòng”, Vân chia sẻ.
Khi Vân xuất hiện với hình tượng da nâu và “thật thà” thú nhận mình là sản phẩm của công nghệ dao kéo, báo chí liên tục lên tiếng, kẻ khen người chê. Cô tâm sự: “Báo mạng, báo giấy khi đó “đánh” tôi liên tục. Bộ phim Cô gái xấu xí cũng hot quá, nên họ cứ lôi tôi ra nói. Nhưng kiến thức về nhuộm da, cắt mắt, nâng mũi, nâng ngực... tôi lại là người nắm khá rõ. Bỗng nhiên, tôi trở thành một đầu tàu về nhuộm da ở đất Sài thành này”.
Thời điểm vàng son của sự nghiệp cũng là sau khi Vân nhuộm da. Hầu như tất cả các game show, talk show những số đầu tiên đều mời cô tham gia. Vân cho rằng, đó là do mọi người tin vào việc cô đem tới cho ê-kíp sự may mắn. Thế nhưng, theo tiết lộ của một đạo diễn truyền hình thì họ mời cô không chỉ bởi sự nổi tiếng, làn da mà còn vì có “khoa ăn nói”. Được biết, Vân từng có 2 năm sinh hoạt ở sân khấu kịch nên được mọi người tin tưởng và thù lao cô kiếm được từ việc làm khách mời “chém gió” cho những chương trình làm đẹp không hề nhỏ. “Số tiền đó đủ để tôi sống thoải mái trong vài tháng dù không làm việc gì khác”, cô nói.
Người ta nói cô may mắn, Vân không phủ nhận mà khẳng định “Đó là do tôi thức thời, biết nắm bắt may mắn”.
Da nâu, mất chồng - Da trắng, chồng đòi trở lại
Sự biến đổi của làn da cũng diễn ra đồng thời với những uẩn ức trong đời sống hôn nhân của Phi Thanh Vân. Sau 5 năm yêu, 4 năm sống đời vợ chồng, Vân “tã” hơn trong mắt chồng. Thierry đã qua một lần đò và có con riêng nhưng Vân luôn gần gũi và xóa bỏ khái niệm “mẹ kế” để nhà cửa ấm êm. Vợ chồng cô luôn được ca ngợi vì biết giữ lửa hạnh phúc - một điều hiếm thấy trong showbiz.
Những tưởng mối tình gần 10 năm mật ngọt ấy sẽ mãi bền vững nhưng đầu tháng 8.2012, người đẹp sexy bỗng tiết lộ đã ly dị chồng. Vân cho biết đã nhận thấy tình cảm vợ chồng nhạt dần từ khi cô hỏng thai. Vì phải uống thuốc hậu sản nên người bị trữ nước, cộng thêm sự buồn chán trong kinh doanh và lạnh nhạt từ người chồng đã khiến cô không kiểm soát được cân nặng.
Mập lên, mất đi sự nóng bỏng, người bạn đời lạnh nhạt, Vân rơi vào cô đơn trầm cảm ngay chính trong nhà mình. “Tôi không hề oán trách chồng mà xem cuộc hôn nhân này không có duyên vì thiếu sợi dây kết dính là con cái”, Vân xúc động nói.
Hậu hôn nhân, Vân mở nhà hàng. Khách đến quán đa phần là người hâm mộ, bạn bè quen và đồng nghiệp thân thiết. Từ lúc kinh doanh, Vân cảm nhận nhan sắc của cô càng “tã” hơn thời vợ chồng lục đục. Chỉ đến khi bạn bè, người thân liên tục lên tiếng chê “Vân mập, Vân xấu”, cô mới tỉnh lại. Dù rất nuối tiếc, Vân vẫn quyết định sang lại nhà hàng cho người khác, rồi lao vào luyện tập và quyết định làm mới hình ảnh.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.